(TT&VH) - Không phải từ thất bại trước SHB.ĐN mà ngay ở trận giao hữu với ĐT Việt Nam hồi cuối tháng 12 năm ngoái, những hạn chế của “đội bóng triệu đô” XM.HP đã bị phơi bày, và đấy có thể là rào cản rất lớn đối với tham vọng leo cao của XM.HP ở mùa bóng năm nay.
Kỳ chuyển nhượng vừa qua, XM.HP được tăng cường lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng 2 vị trí xung yếu là 2 cánh của hàng thủ lại không được “tiếp máu”.
Còn nhớ, khi dẫn Thể Công về Lạch Tray đá với XM.HP ở vòng 2 V-League 2009, HLV Vương Tiến Dũng, khi đó còn dẫn dắt Thể Công, có nói rằng nhược điểm của XM.HP là ở 2 cánh của hàng thủ và ông đã chỉ đạo các cầu thủ Thể Công tập trung khoan sâu vào tử huyệt này. Nếu như ở trận đấu đó trọng tài Dương Văn Hiền không “tặng” cho XM.HP một quả 11m ở nửa cuối hiệp hai thì chưa chắc đội chủ nhà sân Lạch Tray đã có nổi trọn vẹn 3 điểm.
Cứ tưởng rằng đã nhìn ra sơ hở của XM.HP như vậy thì khi quay lại HLV Vương Tiến Dũng sẽ có biện pháp để xử trí, nhưng mùa giải 2010 đã bắt đầu mà có vẻ như ông thầy họ Vương vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán ở 2 cánh, và hạn chế này lại một lần nữa bộc lộ ở trận thua SHB.ĐN.

XM.HP của Minh Châu (phải) dù đặt tham vọng rất cao ở mùa giải năm nay, nhưng thực lực lại chưa đồng đều và cân đối. Ảnh: Quốc Khánh
Mà chẳng phải chỉ có HLV Vương Tiến Dũng mà ngay cả đội trưởng Leandro cũng nhận thấy rằng 2 hậu vệ cánh của XM.HP không có năng lực tương xứng với tham vọng của đội bóng. Trong cuộc trò chuyện với TT&VH khi mùa giải 2009 kết thúc, trước câu hỏi XM.HP cần làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn ở mùa bóng 2010, Leandro đã trả lời: “Chúng tôi cần có thêm những tân binh chất lượng ở các vị trí hậu vệ cánh, tiền vệ và tiền đạo”.
Thực ra thì không phải XM.HP không nỗ lực tìm kiếm những chuyên gia chạy cánh chất lượng, nhưng hầu hết các mục tiêu mà họ nhắm tới đều từ chối về với sân Lạch Tray. Ngay như Trọng Bình, sở trường đá trung vệ, nhưng bỗng nhiên “thành danh” trong vai trò hậu vệ trái của HN T&T ở nửa cuối mùa bóng 2009, dù không phải là một hậu vệ cánh tầm cỡ, nhưng cũng kiên quyết nói không với đề nghị XM.HP.
Sau nhiều công sức, cuối cùng XM.HP cũng mang về được một chuyên gia chạy cánh thực thụ là Xuân Phú, nhưng chỉ một mình hậu vệ gốc Nam Định này thì không thể coi là đủ.
Thực tế ở V-League từ nhiều mùa bóng nay đã cho thấy một đội bóng được coi là mạnh luôn phải sở hữu một bộ đôi hậu vệ cánh thực sự chất lượng, và đây cũng là một trong những vị trí hiếm hoi không bị cơn lốc ngoại binh tràn qua.
Bây giờ có lẽ là hơi muộn để XM.HP khắc phục hạn chế của mình ở 2 cánh hàng thủ, nhưng với những con người mà HLV Vương Tiến Dũng hiện có trong tay, đội bóng thành phố Cảng hoàn toàn có thể đưa ra những giải pháp tình thế không đến nỗi nào, mà điển hình là nửa cuối hiệp 2 quật khởi trên sân Chi Lăng.
Tuy nhiên, rắc rối mà XM.HP đang gặp phải không chỉ có nằm ở 2 cánh, mà nó còn xuất hiện ở một nơi tưởng chừng như đã hoàn toàn yên ổn. Với Đức Dương, Aniekan, Minh Châu và Leandro, xét về lý thuyết, XM.HP đang sở hữu một trong những hàng tiền vệ mạnh nhất V-League.
Thế nhưng, trong thực tế, bộ ba Aniekan, Minh Châu và Leandro đang có dấu hiệu dẫm chân lên nhau, và thực tế ở trận gặp SHB.ĐN vừa qua, XM.HP chỉ thực sự thi đấu khởi sắc sau khi Aniekan rời sân và Leandro được đưa về vị trí dẫn dắt lối chơi quen thuộc.
Vấn đề của Aniekan và Leandro đã xuất hiện từ BTV Cup 2009 và đã kéo dài trong suốt thời gian qua, nhưng HLV Vương Tiến Dũng vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích hợp. Cả Aniekan lẫn Leandro đều là những cầu thủ có tư chất thủ lĩnh và để họ phát huy tốt nhất năng lực của mình khi đá cạnh bên nhau không phải là chuyện đơn giản.
Hơn nữa, Aniekan đã khiến XM.HP phải mất một số tiền không nhỏ để đưa tiền vệ này về từ TĐCS.ĐT, nên không thể có chuyện XM.HP cất Aniekan lên băng ghế dự bị để tạo điều kiện cho Leandro toả sáng.
Quả là khó cho HLV Vương Tiến Dũng khi mùa giải 2010 chỉ vừa mới khai diễn mà ông đã phải đối mặt với hàng loạt bài toán khó khăn như vậy, trong khi kiên nhẫn lại là khái niệm tương đối xa lạ với lãnh đạo XM.HP, mà việc HLV Alfred Riedl bị “trảm” chỉ sau 3 vòng đấu ở V-League 2009 là bằng chứng tiêu biểu.
Kỳ chuyển nhượng vừa qua, XM.HP được tăng cường lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng 2 vị trí xung yếu là 2 cánh của hàng thủ lại không được “tiếp máu”.
Còn nhớ, khi dẫn Thể Công về Lạch Tray đá với XM.HP ở vòng 2 V-League 2009, HLV Vương Tiến Dũng, khi đó còn dẫn dắt Thể Công, có nói rằng nhược điểm của XM.HP là ở 2 cánh của hàng thủ và ông đã chỉ đạo các cầu thủ Thể Công tập trung khoan sâu vào tử huyệt này. Nếu như ở trận đấu đó trọng tài Dương Văn Hiền không “tặng” cho XM.HP một quả 11m ở nửa cuối hiệp hai thì chưa chắc đội chủ nhà sân Lạch Tray đã có nổi trọn vẹn 3 điểm.
Cứ tưởng rằng đã nhìn ra sơ hở của XM.HP như vậy thì khi quay lại HLV Vương Tiến Dũng sẽ có biện pháp để xử trí, nhưng mùa giải 2010 đã bắt đầu mà có vẻ như ông thầy họ Vương vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán ở 2 cánh, và hạn chế này lại một lần nữa bộc lộ ở trận thua SHB.ĐN.

XM.HP của Minh Châu (phải) dù đặt tham vọng rất cao ở mùa giải năm nay, nhưng thực lực lại chưa đồng đều và cân đối. Ảnh: Quốc Khánh
Thực ra thì không phải XM.HP không nỗ lực tìm kiếm những chuyên gia chạy cánh chất lượng, nhưng hầu hết các mục tiêu mà họ nhắm tới đều từ chối về với sân Lạch Tray. Ngay như Trọng Bình, sở trường đá trung vệ, nhưng bỗng nhiên “thành danh” trong vai trò hậu vệ trái của HN T&T ở nửa cuối mùa bóng 2009, dù không phải là một hậu vệ cánh tầm cỡ, nhưng cũng kiên quyết nói không với đề nghị XM.HP.
Sau nhiều công sức, cuối cùng XM.HP cũng mang về được một chuyên gia chạy cánh thực thụ là Xuân Phú, nhưng chỉ một mình hậu vệ gốc Nam Định này thì không thể coi là đủ.
Thực tế ở V-League từ nhiều mùa bóng nay đã cho thấy một đội bóng được coi là mạnh luôn phải sở hữu một bộ đôi hậu vệ cánh thực sự chất lượng, và đây cũng là một trong những vị trí hiếm hoi không bị cơn lốc ngoại binh tràn qua.
Bây giờ có lẽ là hơi muộn để XM.HP khắc phục hạn chế của mình ở 2 cánh hàng thủ, nhưng với những con người mà HLV Vương Tiến Dũng hiện có trong tay, đội bóng thành phố Cảng hoàn toàn có thể đưa ra những giải pháp tình thế không đến nỗi nào, mà điển hình là nửa cuối hiệp 2 quật khởi trên sân Chi Lăng.
Tuy nhiên, rắc rối mà XM.HP đang gặp phải không chỉ có nằm ở 2 cánh, mà nó còn xuất hiện ở một nơi tưởng chừng như đã hoàn toàn yên ổn. Với Đức Dương, Aniekan, Minh Châu và Leandro, xét về lý thuyết, XM.HP đang sở hữu một trong những hàng tiền vệ mạnh nhất V-League.
Thế nhưng, trong thực tế, bộ ba Aniekan, Minh Châu và Leandro đang có dấu hiệu dẫm chân lên nhau, và thực tế ở trận gặp SHB.ĐN vừa qua, XM.HP chỉ thực sự thi đấu khởi sắc sau khi Aniekan rời sân và Leandro được đưa về vị trí dẫn dắt lối chơi quen thuộc.
Vấn đề của Aniekan và Leandro đã xuất hiện từ BTV Cup 2009 và đã kéo dài trong suốt thời gian qua, nhưng HLV Vương Tiến Dũng vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích hợp. Cả Aniekan lẫn Leandro đều là những cầu thủ có tư chất thủ lĩnh và để họ phát huy tốt nhất năng lực của mình khi đá cạnh bên nhau không phải là chuyện đơn giản.
Hơn nữa, Aniekan đã khiến XM.HP phải mất một số tiền không nhỏ để đưa tiền vệ này về từ TĐCS.ĐT, nên không thể có chuyện XM.HP cất Aniekan lên băng ghế dự bị để tạo điều kiện cho Leandro toả sáng.
Quả là khó cho HLV Vương Tiến Dũng khi mùa giải 2010 chỉ vừa mới khai diễn mà ông đã phải đối mặt với hàng loạt bài toán khó khăn như vậy, trong khi kiên nhẫn lại là khái niệm tương đối xa lạ với lãnh đạo XM.HP, mà việc HLV Alfred Riedl bị “trảm” chỉ sau 3 vòng đấu ở V-League 2009 là bằng chứng tiêu biểu.
Giang Huy