Đá 5 trận thua tới 4 và trắng tay trong 4 trận đấu liên tiếp gần đây nhất, những con số này đã nói lên năng lực thực sự của M.NĐ, và không quá lời khi nói rằng họ là ứng viên sáng giá nhất cho một vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau. Đội hình M.NĐ hiện tại có quá nhiều khiếm khuyết, từ tuyến phòng ngự cho tới hàng tiền đạo, từ nội binh cho tới ngoại binh, nên việc các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang đứng vị trí cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng cũng chẳng làm ai ngạc nhiên.
Công bằng mà nói, “những đứa trẻ” của HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng không phải là không biết chơi bóng, và nếu nhìn nhận một cách khách quan thì M.NĐ xứng đáng được coi là một đội bóng tiềm năng. Tuy nhiên, sử dụng một đội hình như vậy ở V-League chẳng khác nào sự xa xỉ “chết người” và M.NĐ đang phải trả giá cho điều đó.

Tình thế của M.NĐ ở V-League 2010 hiện đang vô cùng khó khăn.
Trong trận đấu chiều nay với K.KH, M.NĐ còn chịu thiệt thòi lớn khi trung vệ Chinedu phải ngồi ngoài vì án treo giò. Điều này có nghĩa là M.NĐ sẽ mất hẳn một giải pháp tấn công tương đối hiệu quả, bởi Chinedu tỏ ra không xuất sắc ở khía cạnh phòng thủ, nhưng những cú ném biên mạnh như đá phạt góc của trung vệ này luôn tạo ra rắc rối trước khung thành đối phương.
Cách đây 5 năm, sân Thiên Trường từng là pháo đài rất khó bị công phá, nhưng bây giờ thì ngay cả một đội bóng “đá đâu thua đấy” như Navibank SG cũng có thể lấy trọn vẹn 3 điểm ngay tại đây. Vì thế, dù vẫn có tiếng là “khôn nhà dại chợ”, đặc biệt là trong những chuyến Bắc du, nhưng K.KH vẫn hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng có điểm ở Thiên Trường. 3 điểm thì e là không dễ, nhưng 1 điểm thì có thể là mục tiêu khả thi với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.
|
Phong độ
M.NĐ K.KH 31/01/10
K.KH-HA.GL 4-2 Đối đầu 12/07/09
K.KH-M.NĐ 1-1 |