V-League

15h30, B.BD – K.KH: Lưỡng long tranh đấu

02/05/2010 09:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Họ đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng, với khoảng cách chỉ 1 điểm. K.KH (xếp thứ 3, với 17 điểm) thực sự là thuốc thử liều cao cho B.BD (xếp thứ 4) của tân HLV Đặng Trần Chỉnh sau những thành công bước đầu. Ở chiều ngược lại, đội bóng miền Đông đất đỏ hẳn phải là thước đo sát sườn nhất cho khả năng chinh phục của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn…

Cuộc đối đầu giữa B.BD và K.KH làm người ta liên tưởng đến cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” của Kim bổ đầu (Kim Thành Vũ đóng) và Lưu bổ đầu (Lưu Đức Hoa thủ vai) trong “Thập diện mai phục” (một trong những phim kiếm hiệp thành công nhất về mặt doanh thu trong sự nghiệp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu). Vì tình yêu với nàng Tiểu Muội xinh đẹp (Trương Tử Di đóng), 2 vị bổ đầu đã lao vào nhau như những con hổ khát mồi. Họ đánh nhau từ mùa Thu sang mùa Đông mà vẫn chưa phân thắng bại. Cả 2 đều dính thương tích, nhưng cái tích rất nhân văn của cuộc chiến (giữa quan phủ và Phi đao môn) được đạo diễn họ Trương gửi gắm cực kỳ khéo léo, đó là tình yêu bước qua thù hận.


 K.KH là đối thủ khó nhằn nhất của B.BD, kể từ khi ông Chỉnh lên làm HLV trưởng. Ảnh: Bá Châu

Không có mùa Thu hay mùa Đông nào cho K.KH và B.BD ở đây cả, với trận đấu chỉ gói gọn trong 90 phút, giữa cái nóng oi ả của mùa hè phương Nam. K.KH cần phải được ý thức mình đang ở đâu và có thực sự vươn đến tầm của một kẻ chinh phục (tựa Tùy Phong, người đã bảo vệ nàng Tiểu Muội vượt muôn trùng vây) hay thứ hạng hiện tại chỉ là thời thế?! Còn với HLV Đặng Trần Chỉnh, hẳn K.KH phải là đối thủ lớn nhất mà ông từng gặp, kể từ ngày lên nắm B.BD (toàn thắng cả 3 trận: Navibank.SG ở vòng 9 – V-League, Selangor FC và Victory FC tại AFC Cup). B.BD vẫn căng sức cho 2 đấu trường, hệt như vị bổ đầu họ Lưu, nhân vật đội lốt một quan viên để phục vụ mưu đồ của Phi đao môn và cuộc chiến giành giật tình yêu như đã nhắc ở trên.

Trở về từ Maldives sau trận thắng giòn giã 5 – 0 trước Victory FC (đồng nghĩa với suất chơi vòng 1/8, gặp SHB.ĐN – PV), B.BD gần như không phải chịu mất mát nào về quân số. Với 4 bàn tổng cộng ghi được, Kesley Alves và Philani đang dần lấy lại được cảm giác ghi bàn. Đó là một biểu hiện tích cực, khi hàng công của B.BD vẫn bị tố là không biết ghi bàn (để những hậu vệ như Chí Công hay các tiền vệ Vũ Phong, Anh Đức…, vẫn phải thực hiện thay thiên chức). Lịch thi đấu có phần bất lợi (K.KH đã không chấp nhận đề nghị lùi ngày thi đấu của đội chủ nhà, vì lý do khách quan), nhưng bù lại người Bình Dương đang đạt trạng thái tâm lý tốt.


Ở đầu sân bên kia, K.KH tiếp tục không có sự phục vụ của Văn Phong, Thiện Hảo (chấn thương). Trong tình huống mà trung vệ Hoàng Đức không thật sự sung sức, nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải tiếp tục sử dụng bộ đôi trung vệ ngoại – Issifu và Mustapha. Thuận theo cách bày bố đó, sẽ chỉ còn nhiều nhất 1 cái tên nước ngoài trên hàng công của đội bóng phố biển: Jonathan hoặc Agostinho. Tuy nhiên, ông Tuấn có thể yên tâm với phong độ làm bàn của Quang Hải, người đã ghi cả 2 bàn thắng trong trận thắng XM.HP 2 – 1. Cùng sự cơ động của Tấn Tài, K.KH sẽ chơi bài phòng ngự - phản công sở trường. Thành công có thể đến rất bất ngờ, nếu hàng thủ của B.BD phạm sai số. Chỉ e rằng điều đó hơi khó xảy ra.


Dự đoán: 2 – 1

Thảo Nguyên

Phong độ             

B.BD

06/04/10           B.BD- Sriwijaya               2-1
11/04/10           HN.T&T-B.BD                 2-1
16/04/10          Navibank.SG-B.BD           1-3
21/04/10          B.BD-Selangor                   4-0
28/04/10          Victory-B.BD                     0-5

K.KH

14/03/10            K.KH-SLNA                     0-1
21/03/10            M.NĐ-K.KH                     0-1
04/04/10            ĐT.LA-K.KH                   0-1
11/04/10            K.KH-LS.TH                    0-0
18/04/10            K.KH-XM.HP                  2-1

Đối đầu

25/07/09            B.BD-K.KH                     4-1
17/04/09            K.KH-B.BD                     0-0
03/05/08            B.BD-K.KH                     1-1
13/01/08            K.KH-B.BD                     0-1
23/09/07            B.BD-K.KH                     1-0

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm