Liga ngày hạ màn: Casillas, Piatti và Cristiano Ronaldo

21/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Đó phải chăng là những người hiếm hoi thật sự muốn tạo nên một show trình diễn tưng bừng vào thời điểm hạ màn của mùa giải 2010-11, khi Real Madrid không còn khả năng vươn lên cao hơn, và UD Almeria cũng không thể tụt xuống sâu hơn nữa trên bảng xếp hạng La Liga?

1. Iker Casillas vừa bước sang tuổi 30 vào hôm qua, 20/5. “Người thủ môn xuất sắc nhất thế giới đã đoạt được chiếc Cúp Nhà Vua đầu tiên trong sự nghiệp vào mùa này”. Một món quà sinh nhật khiêm nhường, nhưng trang chủ của CLB Hoàng gia cũng chẳng thể tặng anh thêm gì hơn.

Rõ ràng, đây không phải là một mùa bóng thành công và đáng nhớ đối với “Thánh Iker”. Anh vẫn cống hiến tận tuỵ, nhưng thành quả nhận được là không hề tương xứng. Ít nhất, trên mảnh đất Tây Ban Nha, mọi người đều biết rằng anh xuất sắc hơn Victor Valdes. Song, đến thời điểm này tại Liga, Real Madrid vẫn để thủng lưới nhiều hơn Barca tới 12 bàn. Tròn ba năm rồi, Casillas vẫn không thể đòi lại danh hiệu Zamora từ tay người đồng nghiệp ấy. 

Chuỗi ngày bùng nổ của Ronaldo vẫn chưa dừng lại- Ảnh Getty

2. Madrid cũng sẽ là nơi Pablo Piati cất lời từ giã. Ba mùa gắn bó với Almeria đã chấp dứt, với sự trùm phủ của bóng tối Segunda. 22 tuổi, cậu trai đến từ Estudiantes ấy sẽ phải hướng đến những chân trời mới. Almeria không còn đủ sức giữ chân cánh chim lạ Argentina.

Chỉ còn một trận duy nhất trong tay, mỗi bàn thắng, mỗi đường kiến tạo, thậm chí mỗi tình huống nguy hiểm mà Piatti tham gia có thể sẽ khiến chặng đường tìm bến đỗ mới thêm nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra, đó cũng là những sự tri ân cuối cùng mà anh có thể dành cho đội bóng đã giang tay đón mình vượt Đại Tây Dương. Một lần cuối, dù mọi nỗ lực kể từ đầu mùa đã không thể giúp CLB ấy tồn tại dưới ánh mặt trời.

3.Cristiano Ronaldo. Pichichi là chưa đủ, và Chiếc giày vàng châu Âu chắc chắn cũng là chưa đủ. Đang bước trên một con đường lịch sử và đã chạm tay vào những cột mốc lịch sử, ngôi sao Bồ Đào Nha không có lý do gì để dừng lại. Thậm chí, các vị khách miền Andalucia có lẽ sẽ phải đối mặt với đợt bắn phá khủng khiếp nhất từ họng pháo ấy.

Cứ như chưa bao giờ CR7 tìm thấy một động lực cháy bỏng như thế. Một cuộc báo thù nho nhỏ với Messi và Barca đang ở trong tầm tay. Nếu để cái hàng thủ đã bị xuyên thủng 62 lần mùa này ngăn cản việc độc chiếm đỉnh cao, vượt qua cả Zarra lẫn Hugo Sanchez, thì sự đói khát đang bộc phát mãnh liệt sau serie Siêu kinh điển liệu còn vẹn nguyên ý nghĩa?

4. Khi trái bóng chưa ngừng lăn, người ta vẫn phải (và có lẽ là vẫn nên) cố tìm cho mình những mục tiêu như thế, cho dù “đại cục thiên hạ” đã định. 

Casillas chưa thể trở về với những khoảnh khắc tột đỉnh huy hoàng không phải vì anh không biết chỉ huy hàng phòng ngự. Piatti không thể một mình cứu rỗi một tập thể hấp hối. Cũng khó có thể đòi hỏi ở Cristiano Ronaldo một mùa giải chói sáng hơn thế này. Họ đều đã nỗ lực theo cách mà họ giỏi nhất để phục vụ một tập thể, nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, không phải mọi chuyện lúc nào cũng như ý nguyện.

Thành bại không còn là vấn đề gì to tát nữa, cho cả hai phía. Đây chỉ còn là thời điểm để những tập thể ấy hỗ trợ cho các cá nhân ưu tú của mình đạt được những ước nguyện. Một lễ sinh nhật, một lời tạ từ, một kỷ lục, những thành tố có thể tạo nên một cuộc “giao lưu vui vẻ”. Real Madrid, nhờ vậy, cũng có thể sẽ kéo dãn thêm khoảng cách về tổng số bàn thắng ở Liga với Barca, thông qua khả năng “hoành hành” của Cristiano Ronaldo và được sự hỗ trợ bởi một Almeria không còn phải bảo vệ điều gì.

Cuối tuần sau đã là chung kết Champions League, là Wembley và M.U. Barca và Leo Messi, dù có muốn tái khởi phát một thứ tinh thần dữ dội, một sức căng tâm lý đã được buông chùng suốt 180 phút “cán đích” vừa rồi trên đường đua quốc nội, thì liệu Pep Guardiola có mạo hiểm vắt kiệt sức lực các trụ cột cho một lễ hiến tế long trọng trước giờ xuất quân sang đảo quốc sương mù?

Đông Phong

Nào mình cùng nghỉ ngơi

Cả Real Madrid và Barca đều không tung ra sân đội hình tốt nhất trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Bên phía Real Madrid, HLV Jose Mourinho đã để cho thủ thành Iker Casillas ngồi ngoài trong trận đấu đáng ra là lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 30 của anh. Cùng với Casillas còn có Garay, Higuain và Di Maria, những người được cho nghỉ sớm để chuẩn bị cho Copa America cùng đội tuyển Argentina. Gago, Khedira và Lass cũng vắng mặt vì chấn thương. Bên phía Barca, HLV Guardiola thậm chí còn "mạnh tay" hơn khi để ở nhà tới 7 trụ cột là Valdes, Messi, Xavi, Iniesta, Villa, Puyol và Pique. Trong mắt HLV Barca lúc này chỉ có trận Chung kết Champions League với M.U, một trận đấu mà ông đã dặn các học trò là cơ hội có thể sẽ không xuất hiện trong 20 năm tiếp theo. Trung vệ Gabi Milito và hậu vệ Adriano cũng không thể có mặt vì chấn thương. Để lấp chỗ trống, Pep đã cho gọi Oier, Thiago, Jonathan dos Santos, Bartra và Sergi Roberto từ Barca B.

Dự đoán cùng TT&VH

23h00 ngày 21/5

Malaga-Barca (1-4): 3-1

01h00 ngày 22/5

Real Madrid-Almeria (1-1): 3-0

Hercules-Gijon (0-2): 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm