Barca lại là Vua Liga: Thách thức mọi giới hạn!

13/05/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Nếu xem Liga là một hành tinh thu nhỏ thì quả thật Barca là đội bóng ngoài hành tinh, nếu không xem tiqui-taca của họ là thứ bóng đá ngoài hành tinh, thì thế giới bóng đá bây giờ phải phần lớn do Barca sở hữu! Không có bất ngờ nào hết, không ai đủ sức bám đuổi Barca trong một mùa giải mà cách biệt về điểm số đôi khi không nói hết cách biệt về đẳng cấp giữa Barca với phần còn lại.

Ông Vua đường trường

Chức vô địch Liga thứ 3 liên tiếp không phải là chuyện bất ngờ gì với Barca, thực chất, họ đã chạm một tay vào ngôi vương sau khi hạ Real (5-0) vào thời điểm cuối tháng 11. Với những ai đã chứng kiến Barca dưới thời của Pep trong 3 mùa qua, chứng kiến sự ổn định ở trình độ rất cao của họ, cuộc đua Liga năm nay đã phần nào khép lại khi lượt đi chưa kết thúc.

Gần như không tồn tại khái niệm đội bóng lớn hay nhỏ gì trong mắt Barca. Không phải họ trịch thượng mà vì đá với ai, Barca cũng chơi gần giống nhau. Luôn rất tập trung và khiêm nhường, áp đảo toàn diện, ở mùa bóng này, Barca còn tỏ ra thực dụng hơn nữa khi đôi lúc họ chơi theo kiểu đá "ma". Nghĩa là tận dụng tối đa khả năng chuyền bóng cực tốt để giữ bóng, qua đó, Barca cũng giữ sức và kiềm hãm luôn ý đồ tấn công của đối phương trong trường hợp họ không muốn tấn công.

Cầu thủ Barca ăn mừng khi đăng quang sớm 2 vòng đấu- Ảnh Getty

Không cần một tư duy khác, một lối chơi khác, dựa trên nền tảng lối chơi đồng đội, hài hòa giữa sự tỏa sáng cá nhân và tập thể, cả tập thể cùng công và thủ, cùng sáng tạo, cùng chơi bóng. Dưới bàn tay của Pep, sự khoa học, chặt chẽ và chính xác trong tổ chức vận hành được duy trì. Barca đã tự nâng tầm mình lên qua mỗi mùa, chỉ riêng việc giữ được khát vọng chơi bóng tràn trề cho các học trò đã là một thành công của Pep rồi. Với khát khao đó, không lạ khi Barca tiến đều bước trên cả 3 mặt trận. Chỉ riêng Liga, đội quân của Pep luôn chơi rất hay khi đụng độ các đội rắn mặt, trong số 8 đội đứng đầu BXH đến giờ, chỉ Real và Sevilla cầm hòa được Barca 1 lượt trên sân nhà. Còn lại, tất cả đều bại trận trước Barca.

Cũng không ai nói đến những vấn đề về cá nhân cầu thủ hay nội bộ của Barca. Ngoài sự ổn định về chuyên môn trong sân, ở ngoài sân, Barca cũng giống như một gia đình. Việc tập hợp được những tên tuổi, không hẳn là cùng thế hệ nhưng mang tính kế thừa về "chất Barca" rất cao khiến tinh thần đồng đội cũng là một điểm mạnh nữa của họ. Một cuộc đua dài hơi như Liga, đoàn kết luôn là điều các HLV mong muốn, và Barca do Pep dẫn dắt, thực sự là một khối thống nhất.

Đạo quân tinh nhuệ

Một thống kê cho thấy Barca tuy không có chiều sâu đội ngũ, nhưng lực lượng chính thức của họ rất thiện chiến: Cho đến giờ, Barca chỉ có 14 cầu thủ có thời gian thi đấu trên 1.000 phút tại Liga, nghĩa là Pep chủ yếu xoay vòng đội hình quanh chừng ấy người. Trong số 14 người đó, Mascherano chỉ hòa nhập thực sự ở giai đoạn sau của mùa bóng. Những thay đổi nhân sự của Pep thường chỉ quay quanh vị trí hậu vệ trái và trung vệ, đều là vì lí do chấn thương. Dù hàng thủ thiếu hụt, Barca vẫn để lọt lưới ít nhất Liga. Nhờ sự ăn ý của những gương mặt hay chơi cùng nhau và tổ chức tốt, Barca vây ráp đối phương ngay từ trung tuyến hay từ gần vòng cấm đối thủ. Nhờ đó, phòng tuyến sau của họ được hưởng lợi tối đa từ khả năng phong tỏa này.

Với đội quân có vẻ mỏng như vậy, chinh chiến nhiều, nhưng các cầu thủ tuyến trên, từ tuyến tiền vệ tới tiền đạo, đều ít khi dính phải những chấn thương phải vắng mặt dài ngày. Vì hiểu nhau, và chơi vì nhau, các học trò Pep đôi khi không cần nhìn để thực hiện những đường chuyền trung bình. Họ không cần quan sát để biết đồng đội mình đang đứng ở đâu và sẵn sàng nhường những pha bóng có thể ăn bàn cho nhau. Hình ảnh tiêu biểu : Người được cho là ích kỉ nhất là Messi, cũng là chân chuyền số 1 của đội đến giờ với 25 đường chuyền quyết định thành bàn. Việc hiểu nhau cũng thể hiện thông qua tốc độ chơi bóng của Barca, họ kiểm soát nhịp độ trận đấu nhanh chậm tùy ý và khi cần, tăng tốc với nhịp độ chóng mặt. Tốc độ di chuyển của trái bóng trong chân họ cực nhanh, và đó là cách tàn phá sức đối thủ.

Nếu phải chọn những cá nhân tiêu biểu cho Barca sau khi kết lại cuộc trường chinh năm nay, có 2 nhân vật đáng nhớ nhất đọng lại với tất cả : Xavi, vẫn hình ảnh tận tụy của thủ lĩnh lối chơi Barca và chân sút siêu hạng Messi. Một tiền vệ vĩ đại và một tiền đạo đang trên đường trở thành vĩ đại. Đó là trong sân, ở ngoài sân, sẽ thiếu sót lớn nếu quên đi vai trò của Pep, ông cũng đang trên đường trở thành vĩ đại trong lịch sử Barca.

Hay Pep và Barca của ông đã vĩ đại rồi ?

Huỳnh Anh

Lần thứ 6 cho Xavi

Tiền vệ trung tâm của Barca trở thành một trong những người giành được nhiều chức vô địch Liga nhất trong lịch sử CLB với 6 lần, ngang với 2 tên tuổi khác là thủ thành huyền thoại Antoni Ramallets và Guardiola. Danh hiệu Liga đầu tiên mà Xavi dành được là ở mùa giải 98-99 dưới sự dẫn dắt của Louis Van Gaal. Đó là lần thứ 16, Barca có được ngôi vua Liga. Trong số 3 người kể trên, chỉ tính trong các mùa Barca vô địch, Xavi là người có số lần khoác áo CLB nhiều nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, anh có 168 lần ra sân (còn 2 trận nữa chưa đá ở Liga). Con số ở Ramallets là 110, Guardiola là 119.

Zamora cho Valdes

Danh hiệu Zamora dành cho thủ môn lọt lưới ít nhất Liga chắc chắn sẽ thuộc về Victor Valdes. Nếu muốn, Pep có thể cho anh nghỉ ngơi 2 trận còn lại để tiếp tục giữ danh hiệu này. Anh mới chỉ lọt lưới 20 bàn sau 36 vòng, trong khi thủ thành có thành tích sau anh là Casillas phía Real đã để thua đến 31 bàn. Đây sẽ là lần thứ tư Valdes đoạt danh hiệu này, sau các năm 2005, 2009 và 2010, một kỷ lục của Barca. Trong quá khứ, huyền thoại Ramallets cũng đã 3 lần có được Zamora vào các năm 1952, 1959, 1960.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm