Bernabeu không bình yên: Mourinho quyết "cô lập" Valdano

26/01/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chuyện Mourinho với Valdano "ghét" nhau thì ai cũng biết. Kể cả chuyện hai người đàn ông đối lập nhau về mọi mặt này không thể "gạt hết mọi hiềm khích quá khứ để hợp tác tốt với nhau" như họ đã nói người ta cũng biết hết. Nhưng khi Mourinho công khai "tấn công" Valdano và quyết "không đội trời chung" với vị CEO người Argentina, nhiều người vẫn cảm thấy bất ngờ.

Mourinho rõ là không muốn có hòa bình. Nếu Valdano, theo cách nào, trực tiếp hay gián tiếp, không quan trọng, công kích Mourinho, HLV người Bồ sẽ ngay lập tức đáp trả. Nhưng cả khi Valdano muốn "đình chiến", như khi ông này phát biểu "tôi không có vấn đề gì với Mourinho", vị HLV 47 tuổi ấy vẫn chẳng chịu đừng. "Tôi không việc gì phải nói qua Valdano. Tôi sẽ làm việc trực tiếp với Florentino Perez và Jose Angel Sanchez (Giám đốc Marketing - TT&VH)", sau trận gặp Mallorca, Mourinho đã nói thẳng như thế khi được hỏi về vai trò của Valdano trong mục tiêu tìm kiếm một "số 9" dùng trong 6 tháng mà Real Madrid đang theo đuổi, theo chính yêu cầu của Mou.

Mourinho muốn Valdano phải ra đi - Ảnh Getty

Không dừng lại ở đó, Mourinho còn cố gắng tách đội bóng ra khỏi "tầm quan sát" của Valdano. Nguồn tin từ Bernabeu cho hay HLV người Bồ đã yêu cầu Valdano không được vào phòng thay đồ của đội bóng trước và sau trận đấu, điều tưởng đã thành thói quen, thành thông lệ. Valdano vẫn có thể gặp và nói chuyện với các cầu thủ, nhưng là ở ngoài hành lang! Ngoài ra, Mou còn cấm Valdano tới sân tập Valdebebas. Bây giờ, nếu Valdano muốn biết đội bóng tập luyện như thế nào, ông sẽ phải hỏi qua Giám đốc thể thao Pardeza. Nói một cách hình ảnh, nếu Valdano là cánh tay nối dài của Perez, thì Perez giờ không còn có thể "chạm" vào đội bóng được nữa!

Không có vai trò gì về chuyển nhượng. Không được tiếp xúc với đội bóng. Người đời mặc nhiên sẽ đặt câu hỏi, vậy vai trò của CEO ở Bernabeu là gì? "Chiến lược" của Mourinho trong cuộc chiến với Valdano có vẻ đã rất rõ ràng: Hạn chế tới mức tối thiểu tầm ảnh hưởng của Valdano, cho Perez thấy điều đó, và cuối cùng là gạt vị CEO người Argentina ra khỏi Bernabeu. Trong cuộc chiến này, Mou có ưu thế là sự ủng hộ của giới cầu thủ và các CĐV. Các cầu thủ thì phải "ngấm ngầm", nhưng giới CĐV thì đã cất lên tiếng nói của họ. Trong trận gặp Mallorca, họ đã treo nhiều banner lớn bày tỏ sự ủng hộ với Mourinho và đòi tẩy chay Valdano. 

Để cho yên chuyện, Perez đã bắt các nhân viên của sân Bernabeu phải gỡ những tấm banner phản đối Valdano đi. Nhưng đó rõ ràng chỉ là giải pháp tạm thời. Để Bernabeu thực sự được yên bình, ông Chủ tịch có lẽ phải sớm lựa chọn một trong hai người, Valdano và Mourinho. Valdano thì không biết thế nào, nhưng Mourinho thì đã nói thẳng: Nếu cuối mùa Valdano còn ở Bernabeu, ông chắc chắn sẽ ra đi!

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm