Văn hoá

1.500km và 50 tấm ảnh

19/07/2012 10:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Một cuộc triển lãm bỏ túi, khiêm tốn nhưng tôi nghĩ rằng, 50 bức ảnh như 50 nhánh hoa kết thành một bó hoa, nhỏ thôi để tặng nhân dân Lào, nhân dân Việt Nam, nhân 50 năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”- Nhà báo Hồng Phương, năm nay đã tuổi 75 nhưng khi nói về chuyến đi đến đất bạn Lào vào tháng 6 vừa qua, ông hồ hởi, mạnh mẽ, sung sức như đang ở tuổi thanh niên.

Có một điều khá thú vị là chỉ vỏn vẹn 5 ngày nhà báo Hồng Phương ở vào độ tuổi thất thập nhưng vẫn xông xáo đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm: Xavanakhet, Vientian, Luang Prabang, Xiêng Khuang. Vừa đi vừa bấm máy, ghi lại gần 700 tấm hình và chọn được 50 bức ảnh đẹp về con người, đất nước Lào anh em để giới thiệu với  công chúng.



Nhà báo Hồng Phương tại triển lãm Một thoáng trên đất bạn Lào

Ngày 17/7 vừa qua, mừng 50 năm quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt - Lào (1962 - 2012), Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP tổ chức cuộc triển lãm ảnh báo chí Một thoáng trên đất bạn Lào của nhà báo Hồng Phương - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghề báo.

Nói về chuyến đi của mình, nhà báo Hồng Phương hào hứng kể lại: “Tôi cùng mấy ông bạn già từng chiến đấu bên Lào đã vượt qua 1.500km bằng ô tô, đi qua Xavanakhet, tới Vientian, lên Luang Prabang cố đô, rồi đi về cánh đồng Chum Xiêng Khuang, rồi về cửa khẩu Nậm Cắn, đường số 7. Tuy 5 ngày ngắn ngủi, vậy mà tôi đã có 700 bức ảnh và lựa ra được 50 tấm để triển lãm. Lúc ấy tôi chỉ nói với anh em là mong ước làm một triển lãm, vậy mà giờ đã thành hiện thực”.

5 ngày tác nghiệp trên đất Lào quá ngắn, ông phải dồn toàn bộ tinh lực nghề nghiệp và tác phong của người làm báo từ thời chiến tranh, để vừa đi du lịch, vừa chụp ảnh kỷ niệm cho bạn bè, lại phải bươn chải để sáng tác riêng ảnh cho mình để có một triển lãm thể hiện tình đoàn kết Việt - Lào.

Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm