Mệt nhưng không nản
Nếu để ý, có thể thấy rất rõ B.BD và SHB.ĐN dù than mệt mỏi vì đấu trường AFC Cup làm bào mòn quá nhiều tâm lực và sức lực, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nản và buông súng với giải đấu này.
Tất nhiên, nếu không có động lực, cầu thủ SHB.ĐN và B.BD chẳng háo hức đến mức phải dốc cạn sức mà chinh phục AFC Cup. Lòng tự trọng ở sân chơi châu lục chỉ được kích hoạt một khi cống hiến của cầu thủ được đền đáp xứng đáng về vật chất. SHB.ĐN đã trải qua 7 trận, thắng 5, hòa 2. Hãy làm một phép tính đơn giản. Trận thắng B.BD được thưởng 1,2 tỷ đồng. 4 trận thắng mỗi trận theo khung là 500 triệu (bầu Hiển thường ngẫu hứng thưởng thêm), cộng thêm 2 trận hòa 600 triệu. Như vậy, với 7 trận, SHB.ĐN đã bỏ túi trên dưới 4 tỷ. Cộng với thành công ở V-League, có thể khẳng định thầy trò Huỳnh Đức đang có thu nhập cao nhất V-League.

SHB.ĐN liệu có tái lặp được thành tích của B.BD năm ngoái ở sân chơi châu lục?
Nhưng đến lúc tiền tấn cũng không quyết định
SHB.ĐN sẽ phải trải qua 2 trận tứ kết, 2 trận bán kết và 1 trận chung kết. Tuy nhiên, do 5 trận đấu này sẽ diễn ra khi mùa giải 2010 ở Việt Nam kết thúc nên SHB.ĐN sẽ có điều kiện dốc toàn lực. Tiền thưởng không là vấn đề với bầu Hiển. Thậm chí ông có thể nâng gấp đôi gấp ba lần so với chiến thắng ở những trận trước đó. Có điều, tiền tấn lúc ấy cũng không quyết định tất cả.
Chỉ cần nhìn trận khổ chiến với B.BD vừa qua mới thấy AFC Cup mới chỉ bắt đầu với SHB.ĐN. Lý do, 7 đối thủ lọt vào vòng tứ kết với SHB.DDN đều có đẳng cấp rất cao. Đấy là Al Riffa (Bahrain), Muangthong United (Thái Lan) Al Karamah (Syria), Kazma (Kuwait), Cảng Thái Lan, Al Qadsia (Kuwait) và Al Ittihad (Syria).
Chẳng hạn như 2 đại biểu xứ Chùa vàng. Cảng Thái Lan thì SHB.ĐN đã trải hai lần chạm trán với kết quả thắng và hòa, không quá ngại, nhưng Muangthong United thì khác. Đối thủ này đã vùi dập thầy trò Huỳnh Đức đến 3 bàn thắng ngay tại chảo lửa Chi Lăng.
Nói thế để thấy, muốn lập chiến công hiển hách ở đấu trường châu lục, các đại biểu VN nói chung và SHB.ĐN nói riêng phải được trang bị tâm thế của một đội bóng sẵn sàng cạnh tranh về tài năng với các CLB mạnh trong châu lục. Đấy là điều mà lâu nay, dường như chúng ta chưa đạt được.
Lực lượng phải thực sự mạnh đã đành, bản lĩnh cầu thủ, HLV, sự nhạy cảm trong việc chỉ đạo chiến thuật là yếu tố quyết định. Ở trận thắng B.BD, Huỳnh Đức đã thể hiện được dấu ấn khá rõ nét, khi 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã ghi được những bàn thắng có ý nghĩa quyết định.
Có thể nói, việc B.BD thực sự dám “phất cờ” ở AFC Cup 2009, lọt đến tận bán kết đã tạo nên cảm hứng rất lớn cho SHB.ĐN. B.BD đã làm được như thế, lý gì thầy trò Huỳnh Đức chùn bước?
Với những gì đội bóng sông Hàn đã thể hiện ở sân cỏ nội địa lẫn 7 trận đấu tại AFC Cup 2010, hoàn toàn hy vọng đội bóng được coi là biểu tượng hiện thời của V-League sẽ thực sự đánh những “nốt nhạc” thật kêu ở chặng đường còn lại của AFC Cup 2010.
|
Với các đội bóng Việt Nam, AFC Cup chỉ thực sự là giải đấu mang tầm cỡ châu lục khi vào tới vòng bán kết. Lúc đó, đối thủ sẽ là các đội bóng ở Tây Á, những người thi đấu trung thực hơn hẳn so với các khu vực khác và luôn tràn trề khát vọng. Năm 2009, B.Bình Dương chỉ “bắt nạt” các đội khác ở Đông Nam Á chơi với tinh thần nhiều khi chủ thua, nhưng gặp đại diện Al Karamah của Syria thì thua và dừng bước. |