(TT&VH Online) - Phần Thể thao:
11 cầu thủ SHB.ĐN bị ngộ độc thực phẩm: Trận SLNA-SHB.ĐN có nguy cơ bị hoãn. Xem trang 2-3.Tiền vệ Đinh Thanh Trung: “Dù thế nào, tôi vẫn phải đấu tranh”. Xem trang 4.
20h30 ngày 14/4, sân Veltins: Schalke3 - Dortmund1 (lượt đi 0-2): Công nghiệp sản xuất ngôi sao. Vùng Ruhr trước đây được biết đến như trái tim công nghiệp nặng của Đức với nghề khai khoáng, luyện kim vô cùng phát triển. Hiện nay, khi các hầm lò, nhà máy dần đóng cửa do tài nguyên cạn kiệt, vùng đất nhỏ bé này lại nổi lên với ngành “công nghiệp” sản xuất ngôi sao bóng đá. Xem trang 7.
01h00 ngày 15/4, sân Santiago Bernabeu: Real Madrid 1 – Sporting Gijon18 (Lượt đi 3-0): Kẻ phá rối Gijon và nỗi ám ảnh mang tên Alonso. Năm ngoái, khi Real Madrid tiếp Sporting Gijon trên sân nhà trong bối cảnh Xabi Alonso không thể ra sân vì án treo giò, đội bóng của Mourinho đã gục ngã. Đêm nay, khi “ông chủ” tuyến giữa của Real cũng không thể ra sân vì lý do tương tự, liệu Gijon có tạo ra thêm một cú sốc khác tại thánh địa Bernabeu? Xem trang 9.
Vòng bán kết Cúp FA/18h30 ngày 14/2, sân Wembley: Everton – Liverpool: Liverpool vẫn là Vua đấu Cúp? Trận bán kết Cúp FA giữa Everton và Liverpool gợi lại những ký ức đau buồn về lần gần nhất hai đội gặp nhau ở Wembley. Đó là năm 1989, khi họ gặp nhau trong trận chung kết 35 ngày sau thảm họa Hillsborough khiến 96 CĐV áo đỏ thiệt mạng. Xem trang 10-11.
Nhân vật: Wembley gọi tên anh, Steven Gerrard...“Thua một trận, Liverpool không chết. Nhưng nếu thiếu anh, đội bóng sẽ chết”. Anh từng có thể làm nên điều kì diệu đó. Giống như trong truyện cổ tích, linh hồn của cả một tập thể tồn tại song hành với linh hồn của một con người, tuyệt nhiên không tách biệt. Đêm nay, Wembley sẽ gọi tên anh, Steven Gerrard. Xem trang 11.
Phần Văn hóa-Xã hội:
Phim “Cưới ngay kẻo lỡ”: Charlie Nguyễn đi vào lối mòn. Nhìn vào diện mạo chung, phim này hứa hẹn một “vụ mùa” bội thu mới; còn nhìn về nghề nghiệp, Charlie Nguyễn đã bắt đầu đi vào lối mòn, hơi thiếu các yếu tố bất ngờ. Xem trang 19.
Số phận tầu Titanic được báo trước 14 năm? Vào năm 1898, 14 năm trước khi con tầu Titanic bị đắm (1912) - nhà văn Mỹ Morgan Robertson đã tung ra một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Futility. Trong cuốn truyện này, Robertson viết về con tầu tên là Titan và những hành khách trên đó. Tầu Titan đã chịu một kết thúc bi kịch khi đâm vào một tảng băng ở Bắc Đại Tây Dương. Xem trang 16.
Chất “tạo nạc” - Xét nghiệm xong thì độc đã vào mồm! Sau khi lấy mẫu xong, sẽ phải phân tích nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất là 1 tuần mới có kết quả. Vì vậy, khi phát hiện thịt có tồn dư Beta-agonist thì thịt cũng đã được tiêu thụ hết, người dân phải gánh chịu. Xem trang 17.
Mời các bạn đón đọc.