V-League

10 năm…

23/08/2011 12:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 10 năm là quãng thời gian đủ dài để SLNA trải qua nhiều thăng trầm rồi trở lại với thời hoàng kim bằng lộ trình của riêng mình.

10 năm cũng là quãng thời gian mà ông bầu Võ Quốc Thắng trải qua nhiều cảm xúc từ tiếp quản một đội Long An ở hạng Nhất và thu hoạch nhiều thành tích rồi kết thúc bằng nốt nhạc trầm xuống hạng.

10 năm cũng là quá trình mà những nhà làm bóng đá VN đốt giai đoạn đi thẳng lên chuyên nghiệp mà không qua bán chuyên nghiệp với suy nghĩ cứ đi rồi sẽ thành đường.

2001, khi bóng đá VN thí điểm với giải chuyên nghiệp đầu tiên mà Strata mang về rất nhiều nguồn sữa ngoại cho các CLB tiêu tiền. Mùa bóng đấy chưa có sự hiện diện của các doanh nghiệp nhưng phần cứng mà các CLB nhận được chính là nguồn sữa mà Strata mang về từ nhãn hàng cà phê và… khói thuốc. Mùa bóng đấy SLNA lên ngôi nhờ một tập thể đoàn kết và ông vua ngoại Enock Kyembe được xem là hàng độc.


SLNA vô địch V-League sau 10 năm

Cũng mùa bóng đấy, 2 doanh nghiệp xắn tay làm chuyên nghiệp lại là 2 ông bầu đang nắm 2 đội hạng Nhất: Bầu Thắng của ĐT.LA và bầu Đức của HA.GL. Bầu Thắng quyết làm bóng đá tử tế với chủ trương thuê ông GĐĐH người Bồ Đào Nha (Calisto) còn bầu Đức thì học làm bóng đá từ chính đội vô địch V-League 2001 – SLNA.

10 năm kể từ ngày đầu sơ khai, ĐT.LA sau nhiều thu hoạch đã trở lại vị trí cũ: hạng Nhất trong khi SLNA quay lại đúng thành tích mà 10 năm trước họ đạt được.

Nếu việc quay đầu của ĐT.LA được xem là tất yếu khi bầu Thắng vẫn “thật thà” trong việc chi tiền thì chức vô địch 10 năm mới trở lại của SLNA lại là sự hồi sinh của một lò bóng đá sau thời gian lao đao vì đấu đá nội bộ và bị ảnh hưởng bởi nghi án nhưng không thể kết án: Mang tiền đi mua sự tích cực bằng cách thưởng lớn để động viên đội CSG đá thắng Nam Định.

10 năm đấy ĐT.LA xây rất nhiều và vỡ cũng rất nhiều nhất là  sau khi để các công thần như Calisto, Tài Em, Minh Phương… ra đi. Những cuộc ra đi xuất phát từ cơ chế xài tiền mà các CLB khác chi đậm hơn nhờ sự làm ăn hiệu quả của công ty mẹ chứ không phải từ công ty cổ phần bóng đá.

Cũng 10 năm đấy SLNA vừa đá vừa tìm lối ra bằng việc kiếm một bầu sữa vừa đủ để nuôi tuyến trẻ và duy trì tuyến trên. Đấy cũng là một trong số ít đội bóng đá ở chuyên nghiệp mà biết chăm tuyến trẻ thay cho cách làm của nhiều đội chuyên nghiệp là “có tiền mua tiên” cũng được.

Thế nên việc vô địch sau 10 năm làm chuyên nghiệp của SLNA là một kết quả có hậu, còn việc quay đầu về hạng Nhất của ĐT.LA lại là một chu kỳ buồn của một đội bóng đi đầu trong cách làm chuyên nghiệp và rồi vỡ vì không đấu lại với nhà nhà làm chuyên nghiệp theo cái cách của riêng mình.

10 năm đấy với 2 cuộc quay đầu ở 2 cực lại nhớ đến câu hỏi của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “Hãy thử nói tôi xem giữa V-League tuổi lên 10 và giải VĐQG đầu tiên khác nhau ở điểm nào”?

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm