03h00, PSG - Montpellier: Montpellier sẽ là bóng tối ở Kinh đô ánh sáng?

19/02/2012 15:25 GMT+7 Google News
Lượt đi 3-0

(TT&VH) - Kể từ khi HLV Ancelotti về tiếp quản đội bóng thủ đô, PSG bất bại 7 trận, và thắng 6 trong số ấy. Rõ ràng họ chính là ứng viên số một cho chức vô địch, tuy thế sẽ là sai lầm nếu người ta nghĩ rằng mọi thứ đều màu hồng ở Parc des Princes.

Đầu tiên là những “bại tướng” gần đây của PSG đa phần đều không phải những CLB thực sự mạnh. Thứ hai là, một cách khách quan nhìn nhận, lối chơi của đội bóng cũng chưa mạch lạc và biến chuyển tích cực hơn là mấy so với thời Antoine Kombouare. Theo đó, Montpellier mới chính là liều thuốc thử chính xác nhất cho sức mạnh và tham vọng của thầy trò Ancelotti thời điểm này.

Montpellier đang có phong độ đáng kinh ngạc

Montpellier có lịch thi đấu khó khăn hơn PSG rất nhiều trong năm 2012 và thật khó tin khi chứng kiến những gì mà thầy trò Girard đã làm được: toàn thắng 7 trận, ghi được 13 bàn và không hề để thủng lưới. Sự xuất hiện của HLV nổi tiếng Ancelotti trên băng ghế huấn luyện PSG thời gian vừa qua thu hút phần lớn sự chú ý của báo giới, khiến người ta  không để ý rằng Montpellier mới chính là CLB thi đấu hiệu quả nhất chứ không phải Marseille hay bản thân PSG.



Giuroud (áo sẫm) và Montpellier sẽ chặn đứng PSG? - Ảnh Getty

Ancelotti cần thời gian để tìm ra đội hình hay nhất và thêm thời gian để đội hình đó thi đấu gắn kết cùng nhau. Chỉ ở trung tâm hàng phòng ngự, cựu HLV Chelsea và Milan đã có đến 4 sự thử nghiệm khác nhau cho cặp trung vệ mà dường như vẫn chưa đưa ra được lựa chọn ổn định giữa: Mamadou Sakho, Diego Lugano và bản hợp đồng mới Alex. Việc đưa ra quyết định đúng đắn sẽ trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh hàng thủ PSG sẽ phải đối mặt với tiền đạo nguy hiểm và toàn diện nhất Ligue 1 thời điểm này mang tên Olivier Giroud.

Tiền đạo lực lưỡng của Montpellier đã có 10 bàn trong chỉ trong 12 trận gần nhất và hoàn toàn đủ sức trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất nơi hàng thủ PSG. Càng nguy hiểm hơn khi Giroud có sự hỗ trợ của tiền vệ kiến thiết người Ma-rốc Younes Belhanda mới trở về từ CAN 2012 và Remy Cabella, một cầu thủ trẻ cũng đang có những màn trình diễn ấn tượng.

Sức mạnh tập thể

Montpellier có thể không có nhiều tiền để mang về những ngôi sao nhưng họ lại đang sở hữu một đội hình mạnh mẽ và đồng đều dựa trên nền tảng một tập thể gắn kết với những cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau từ khi đội bóng giành quyền thăng hạng Ligue1 năm 2009. Sức mạnh tập thể cùng sự hài hòa cân đối chính là thứ vũ khí lớn nhất giúp các học trò của HLV Rene Girard thi đâu thăng hoa như hiện tại, điều này trái ngược với PSG, đội bóng giống với một tập hợp những ngôi sao hơn là một tập thể gắn bó.

Những vấn đề kiểu này là tất yếu đối với các đội bóng vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, nhất lại là với một đội bóng có tham vọng đổi đời sau chỉ “một đêm” như PSG. Không phủ nhận một thực tế rằng, với tiềm lực tài chính không đáy của mình PSG hoàn toàn có thể trở thành một thế lực thực sự tại Châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Anccelotti, nhưng có lẽ đó sẽ là viễn cảnh ở tương lai chứ chưa phải là câu chuyện ở thì hiện tại. Trong khi ấy, ở bên kia chiến tuyến, HLV Girard và các học trò lại đang có được sự đồng lòng và tự tin cao nhất.

Dự đoán: 1-2

Mạnh Hùng

Gameiro đang bất mãn với Ancelotti?

Sự kết hợp của bộ tứ Gameiro, Nene, Jeremy Menez và Pastore vẫn là bài toán khó vắt từ thời Kombouare sang đến Ancelotti. Với riêng cá nhân Gameiro, dưới thời Kombouare ít nhất cầu thủ này còn cảm nhận được vai trò tiền đạo chính của mình, còn tại thời điểm hiện tại rất khó để nói là cựu cầu thủ Lorient không có những bất mãn khi mà Ancelotti sau khi thất bại với những Pato, Tevez vừa qua vẫn không thôi khát khao mang về Parc des Princes một tiền đạo “danh giá” hơn. Thậm chí, người ta còn cho rằng khi Pastore trở lại sau chấn thương, tiền đạo người Pháp sẽ bị loại khỏi đội hình xuất phát để PSG chơi với đội hình 4-6-0 không có một tiền đạo cắm đúng nghĩa, như HLV người Italia đã từng áp dụng trong trận gặp Toulouse. Hệ quả là Gameiro đang thi đấu như một người đàn ông mà sự tự tin và kiêu hãnh đã bị bắn phá tơi tả đến từng mảnh nhỏ.

Đội hình dự kiến:

PSG: Sirigu, Sakho, Alex, Bisevac, Maxwell, Bodmer, Sissokho, Motta, Menez, Nene, Gameiro

Montpellier: Jourdren, Bocaly, Yanga-Mbiwa, Bedimo, Stambouli, Marveux, Belhanda, Estrada, Cabella, Utaka, Giroud


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm