Những gì diễn ra ở Parc des Princes hiện tại thậm chí còn hơn cả một cuộc khủng hoảng. Từ phong độ cứ như một chiếc xe không phanh lao đầu xuống dốc của PSG, cho đến chấn thương liên tục của các trụ cột, và đặc biệt là “sự kiện” trận “kinh điển” nước Pháp bị hoãn vì dịch cúm tràn tới sân Công viên các Hoàng tử. HLV Antoine Kombouare có lẽ chắc cũng đang tự hỏi rằng con tàu mà ông đang chỉ huy liệu có còn là một đội bóng nữa không. Niềm tin của họ đang gần chạm cực tiểu sau một chuỗi năm trận không biết đến chiến thắng ở Ligue 1. Vì vậy, giờ không phải là lúc tranh cãi xem Kombouare nên áp dụng hệ thống một tiền đạo (sơ đồ 4-2-3- 1 ưa thích của ông) hay cho PSG chơi hệt như dưới thời Paul Le Guen (cho Guillaume Hoarau và Ludovic Giuly đá cặp trong sơ đồ 4-4-2), nên tập trung chơi bóng ngắn, phối hợp trung lộ hay là đẩy bóng dài ra hai biên và chú trọng tạt cánh.

Bây giờ, Kombouare phải kéo cả một chiến hạm lên khỏi vũng lầy và còn có nhiệm vụ đưa nó trở lại với con đường chiến thắng. Thử thách giống, nhưng tính thách thức lại gia tăng gấp bội. Điều trớ trêu là chính ông chứ không phải ai khác đã khiến đội bóng của mình rơi vào khủng hoảng, để rồi lúc nào cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy để thoát khỏi “cái bẫy” của...chính mình. Dễ nhận thấy, ở Valenciennes trước kia và PSG bây giờ, ngoài liệu pháp tâm lý, Kombouare đều biết cách sửa chữa những sai lầm trong đấu pháp chiến thuật, mỗi tội là ông thực hiện điều ấy quá chậm (!). Mất cả lượt đi, ông mới biết cách làm sao để vá những lỗ rò nơi hàng thủ Valenciennes, cũng như tận dụng hết khả năng của hàng công.
Đầu mùa, Kombouare phản ứng quá chậm chạp với việc Mevlut Erding chấn thương, còn Guillaume Hoarau sa sút thảm hại. Bây giờ, khi cả bộ máy đều rệu rã, cái cách mà ông cứ loay hoay tìm lối ra cho đội bóng của mình chẳng khác là mấy so với hình ảnh kiểu sau mỗi trận rút ra chỉ một tí xíu kinh nghiệm cách đây một năm. Và PSG hiện tại giống như một bức tranh xếp hình trong tay một người chơi quá chậm chạp như Kombouare. Có thể là thêm một bài học rất, rất nhỏ nữa sẽ được rút ra sau trận gặp Sochaux, nhưng bức tranh PSG thì vẫn vô cùng ngổn ngang...
Dự đoán : 1-1
Đội hình dự kiến
Sochaux: Richert-Faty, Brechet, Perquis, Drame; Boudebouz, Nogueira, Gavanon, Mikari, Martin- Sverkos
PSG: Coupet-Ceara, Traore, Sakho, Armand-Giuly, Ngoyi, Clement, Sessegnon-Luyindula, Erding
|
Đối đầu 18/01/09 PSG-Sochaux 2-1 24/08/08 Sochaux-PSG 1-1 18/05/08 Sochaux-PSG 1-2 05/08/07 PSG-Sochaux 0-0 01/03/07 Sochaux-PSG 2-1 Phong độ Sochaux 24/10/09 Sochaux-Lorient 1-0 17/10/09 Lyon-Sochaux 0-2 03/10/09 Sochaux-Le Mans 1-0 26/09/09 Nancy-Sochaux 2-1 23/09/09 Rennes-Sochaux 2-1 PSG 18/10/09 Toulouse - PSG 1-0 03/10/09 PSG - Nancy 1-1 26/09/09 Lorient - PSG 1-1 23/09/09 Boulogne - PSG 0-1 20/09/09 PSG - Lyon 1-1 |