(TT&VH) - Ít nhất cho đến thời điểm này, các CLB Ligue 1 đã chứng tỏ cho cả châu Âu biết rằng họ không đến Champions League chỉ để cọ xát, học hỏi là chính như những năm gần đây nữa. Lyon và Bordeaux đều đang ngự trị ở vị trí số một ở bảng đấu của mình (A và E), với sự vượt trội đối với ngay cả những đội bóng sừng sỏ hàng đầu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu (Bayern, Juventus, Liverpool). Chỉ còn Marseille là vẫn bối rối trước biển lớn, trong khi hai người bạn đồng hành của họ đang thoải mái “quậy tưng” cả Lục địa già.
Thứ bản lĩnh châu Âu quả vẫn là một điều gì đó xa vời đối với Marseille. Trước Real Madrid và AC Milan, đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp không thua kém về thế trận (thậm chí, họ còn tỏ ra lấn lướt những đại gia hàng đầu ấy về mặt tình huống), thế nhưng họ vẫn thất bại, kể cả khi đã đá ăn miếng trả miếng (trong trận thua Real 0-3) hay vượt lên dẫn trước (thua Milan 1-2).
Giờ đây, Marseille lại đứng trước cơ hội chứng tỏ sự tiến bộ của mình ở Champions League trước đội bóng mà họ vừa đánh bại ở lượt trận thứ ba, và cũng được đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng. Thậm chí, trận cầu này còn mang tầm quan trọng đặc biệt. Nếu đánh bại Zurich, Marseille sẽ có đủ tự tin để bước tiếp vào một giai đoạn bão táp, với hai cuộc chạm trán liên tiếp với các kình địch Lyon (9/11) và PSG (21/11, đá bù trận “kinh điển” bị hoãn ở vòng mười).
Mặt khác, cuộc chạm trán với Zurich còn có ý nghĩa quyết định đối với số phận của thầy trò Didier Deschamps ở Champions League năm nay. Sau đối thủ Thụy Sĩ là là hai cuộc đối đầu với Milan (sân khách) và Real (sân nhà) ở hai lượt trận khép lại vòng bảng. Ba màu trên lá cờ nước Pháp có thể rực rỡ cùng một thời điểm hay không, giờ đây tùy thuộc vào màn trình diễn của Marseille...
Thứ bản lĩnh châu Âu quả vẫn là một điều gì đó xa vời đối với Marseille. Trước Real Madrid và AC Milan, đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp không thua kém về thế trận (thậm chí, họ còn tỏ ra lấn lướt những đại gia hàng đầu ấy về mặt tình huống), thế nhưng họ vẫn thất bại, kể cả khi đã đá ăn miếng trả miếng (trong trận thua Real 0-3) hay vượt lên dẫn trước (thua Milan 1-2).

Marseille vẫn đang loay hoay "tìm một con đường, tìm một lối đi"
Nếu như thất bại trước Real là hệ quả của chỉ sáu phút mà cả đội bóng như “biến mất” (“Kền kền trắng” đã ghi cả ba bàn vào các phút 58, 61, 63), thì việc để Milan lội ngược dòng là “sản phẩm” của một lối đá quá thiếu sự bình tĩnh cần thiết ngay cả khi đã có bàn dẫn và được chơi trên sân nhà. Trên đất Thụy Sĩ ở lượt trận thứ ba, Marseille đã sa vào một thế trận có phần bế tắc mà Zurich giăng ra, và chỉ có thể kiếm được ba điểm trọn vẹn nhờ cứ dứt điểm chân phải duy nhất trong sự nghiệp thi đấu của... hậu vệ trái Gabriel Heinze.Giờ đây, Marseille lại đứng trước cơ hội chứng tỏ sự tiến bộ của mình ở Champions League trước đội bóng mà họ vừa đánh bại ở lượt trận thứ ba, và cũng được đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng. Thậm chí, trận cầu này còn mang tầm quan trọng đặc biệt. Nếu đánh bại Zurich, Marseille sẽ có đủ tự tin để bước tiếp vào một giai đoạn bão táp, với hai cuộc chạm trán liên tiếp với các kình địch Lyon (9/11) và PSG (21/11, đá bù trận “kinh điển” bị hoãn ở vòng mười).
Mặt khác, cuộc chạm trán với Zurich còn có ý nghĩa quyết định đối với số phận của thầy trò Didier Deschamps ở Champions League năm nay. Sau đối thủ Thụy Sĩ là là hai cuộc đối đầu với Milan (sân khách) và Real (sân nhà) ở hai lượt trận khép lại vòng bảng. Ba màu trên lá cờ nước Pháp có thể rực rỡ cùng một thời điểm hay không, giờ đây tùy thuộc vào màn trình diễn của Marseille...
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến
Marseille: Mandanda - Bocaly, Hilton, Heinze, Taiwo - Cheyrou, Kabore, Cisse, Valbuena - Niang, Brandao.
Zurich: Leoni - Koch, Barmettler, Tihinen, Rochat - Magairaz, Aegerter, Abdi, Gajic, Djuric - Vonlanthen.
P. An