Sau trận hòa đáng thất vọng trước Blackburn, Chelsea đã bị Man Utd bỏ xa tới 4 điểm. Một kết quả tệ hại ở Fratton Park hôm nay rất có thể sẽ khiến đội quân của Ancelotti không còn có cơ hội trở lại nữa. Trái lại, một chiến thắng sẽ giúp gã khổng lồ phía Tây London không chỉ vượt qua Arsenal để lên thứ 2, mà nó còn tạo được sức ép phần nào lên M.U, với khoảng cách chỉ còn 1 điểm.

Trận đá bù với Portsmouth hôm nay sẽ là trận đấu “phải thắng” của The Blues
* Kẻ cùng đường có đáng sợ?
Ở thế đường cùng, Portsmouth sẽ chơi tất cả các trận còn lại của mùa bóng như những trận chung kết. Nhưng còn Chelsea, áp lực chiến thắng cũng đang rất nặng. Chẳng khác nào một con thú bị thương, The Blues cũng sẽ tấn công mọi đối thủ để mở đường tới chức vô địch. Viễn cảnh về một Pompey tử thủ tại Fratton Park là điều có thể dự đoán trước. Có điều, họ có đủ sức để làm điều đó hay không lại là chuyện khác.
Trước trận đấu, Ancelotti đã có một tối hậu thư cho các cầu thủ, với tuyên bố “phải có 3 điểm” trước Portsmouth. Nhưng không nhiều người tin đây sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn của bóng đá tấn công. Sau cú sốc ở Champions League, Chelsea dường như vẫn chưa thể tìm lại cảm giác ổn định về tâm lý. Một chiến thắng trong một thế trận chặt chẽ sẽ được Ancelotti nghĩ tới, nhiều hơn là một cuộc tổng tấn công trên sân đối phương.
Về phần đội chủ nhà, HLV Grant đã nói tới khả năng “có điểm” của Pompey. Chưa hiểu Portsmouth sẽ làm thế nào để ngăn cản các ngôi sao London, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể mơ mộng dựa trên trận hòa mới nhất của The Blues. Đã quá nhiều lần Chelsea bùng nổ sau 1 trận thất vọng. Việc các chân sút của Ancelotti bị mất phương hướng trước Blackburn thực tế không có nhiều ý nghĩa để nhận định cho trận đấu hôm nay. Ông thầy người Ý vẫn rất giỏi trong việc thay đổi tình hình chỉ sau 1 vòng đấu.
Cũng như trận lượt đi, Grant sẽ muốn tạo nên 90 phút đấu sức thay vì đấu trí với đội bóng cũ. Hiểm họa đối với Chelsea nằm ở đó. Nếu đội khách bị cuốn vào những pha tranh chấp và chủ trương đá rắn của đối thủ, lối chơi của họ sẽ mất tính hiệu quả. Thêm vào đó là vấn đề chiến thuật. Trong cả 2 trận Chelsea trở lại với sơ đồ 4-4-2, họ đều đã gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Sự sa sút của Anelka chỉ là lời bào chữa thiếu thuyết phục, đơn giản vì hầu hết các vị trí của The Blues cũng không chơi đúng sức trong vòng đấu trước.
Đẳng cấp nghiêng về Chelsea, dĩ nhiên, và cả lịch sử cũng ủng hộ họ. Trong 13 trận gần đây nhất trước Portsmouth, CLB London thắng tới 12 và chỉ hòa 1. Trong 8 trận làm khách ở Fratton Park trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, Chelsea cũng không thua trận nào. Với một chút tỉnh táo và sự tập trung, thầy trò Ancelotti sẽ tìm ra cách để khống chế và vượt qua kẻ cùng đường Portsmouth.
|
Lực lượng: Portmouth: Boateng, Utaka, và Yebda chưa chắc về khả năng ra sân. Borre chấn thương. Chelsea: Ivanovic chấn thương. Cech, A. Cole, Bosingwa và Essien tiếp tục vắng mặt. Đội hình dự kiến: Portsmouth: James; Mullins, Rocha, Hreidarsson, Belhadj, Smith, Mokoena, Wilson, O'Hara, Owusu-Abeyie, Piquionne. Chelsea: Turnbull; Zhirkov, Alex, Terry, Ferreira, Mikel, Kalou, Malouda, Lampard, Anelka, Drogba. |