02h30 ngày 16/1, Bayern - Hoffenheim: Xin một lần phất cao ngọn cờ

15/01/2010 13:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Cú trượt chân trên sân Hoffenheim trong ngày ra quân mùa giải 2009-2010 đã khiến đội quân của Louis van Gaal không thể phất cao ngọn cờ dẫn đầu dù chỉ một lần trong suốt giai đoạn lượt đi. Chưa bao giờ, Bayern lại phải rời xa ngôi đầu Bundesliga lâu đến thế...

Đau đáu ngôi đầu

Kể từ thời điểm Ottmar Hitzfeld ra đi với chức vô địch mùa giải 2007-2008 và trao lại chiếc ghế HLV cho Juergen Klinsmann, Bayern đã trải qua chuỗi 608 ngày không một lần thực sự vươn lên ngôi đầu ở Bundesliga. Xấp xỉ 20 tháng và qua đến đời HLV thứ ba, đội bóng số một nước Đức vẫn chưa thể chạm vào vị trí số một ở giải đấu mà họ vẫn đang thống trị với 20 chiếc Đĩa bạc trong phòng truyền thống, chiếm gần một nửa tổng số danh hiệu đã từng được trao. Hơn cả một sự thất vọng, đó là một nỗi đau, thậm chí là nỗi nhục với đội bóng giàu truyền thống và danh tiếng bậc nhất ở nước Đức, châu Âu cũng như trên bình diện thế giới.

Lượt đi, Bayern chỉ có trận hòa 1-1 trên sân Hoffenheim

Niềm kiêu hãnh của người Bayern đã bị tổn thương nặng nề, đó là sự thật. Họ đã thất bại thảm hại với cuộc cách mạng mang tên Juergen Klinsmann, rồi sau đó được chuyến đò ngang - người cũ Jupp Heynckes cứu vớt. Mọi hy vọng được dồn hết sang vai của Louis van Gaal trong mùa Hè vừa qua, nhưng cho đến nay, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn chưa mang lại một sự yên tâm nhất định khi đội bóng của ông vẫn cứ chơi phập phù trong suốt chặng đường lượt đi. Chỉ đến sát kỳ nghỉ Đông, Bayern mới có chút khởi sắc bằng chuỗi 4 trận thắng tại Bundesliga cùng cú tẩu thoát ngoạn mục ở vòng bảng Champions League. Như thế vẫn là quá ít với một đội quân được trang bị đến tận răng như Bayern!

Mùa Đông này, thay vì tăng cường thêm một vài vị trí còn chưa đạt yêu cầu ở lượt đi, Van Gaal lại chọn giải pháp đẩy bớt những người thừa khỏi Allianz Arena bằng cách bán đứt hoặc cho mượn. Trong con mắt của chiến lược gia kỳ cựu này, những con người ông đang có trong tay là đủ cho mục tiêu chinh phục Đĩa bạc, Cúp quốc gia cũng như Champions League. Ông cần một đội quân ít mà tinh nhuệ hơn là đông mà không thiện chiến. Niềm hy vọng lớn của ông, Arjen Robben, đã bình phục chấn thương và có thể thi đấu trận gặp Hoffenheim vào đêm nay, trong khi một giải pháp xuất sắc khác, Franck Ribery, thì gần như phải ngồi ngoài trong thời gian chờ 2 móng chân cái mọc đầy đủ.

Ảnh hưởng của CAN

Giải vô địch châu Phi đang diễn ra ở Angola không mảy may tác động đến Bayern nhưng lại lấy đi của Hoffenheim 2 trụ cột, hậu vệ Isaac Vorsah người Ghana và tiền đạo Chinedu Obasi người Nigeria. Do Togo ở bảng C bỏ cuộc nên trận ra quân của Ghana ở CAN 2010 vì thế đã không thể diễn ra. Đêm nay, Ghana của Vorsah mới đá trận đầu tiên, gặp Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, Obasi thì đã ghi được bàn mở tỷ số, nhưng Nigeria của anh vẫn thất thủ 1-3 trước đương kim vô địch Ai Cập trong trận mở màn bảng B. Có thể Vorsah không phải là một hậu vệ xuất sắc nhưng Obasi rõ ràng là một tiền đạo chủ lực của Hoffenheim, đóng góp 5 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định trong 15 trận ra sân ở lượt đi.

Không chỉ mất quân vì CAN, lực lượng của Hoffenheim còn hao mòn vì tiền vệ Luiz Gustavo bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận thua Stuttgart 1-3 trong ngày cuối cùng của lượt đi. Một tiền vệ khác, Tobias Weis, thì chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh chấn thương mà anh dính từ đầu mùa giải này. Chưa hết, chân sút Prince Tagoe người Ghana lại chưa thể thi đấu sau khi chuyển đến từ đội bóng Al-Ittifaq Dammam hồi mùa Hè vừa qua, do có vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là những triệu chứng của căn bệnh tim hết sức nguy hiểm. HLV Ralf Rangnick vẫn muốn đội bóng của ông chơi với đội hình 4-3-3, gồm các tiền vệ Zuculini - Salihovic - Vukcevic và bộ 3 tiền đạo Carlos Eduardo - Ibisevic - Ba.

Nhưng khả năng ra sân của Eduardo còn bỏ ngỏ vì một chấn thương ở đầu gối. Nếu tiền đạo người Brazil không thể đá thì đồng hương của anh, Maicosuel, sẽ thay thế. Dù không còn gây ra những bất ngờ động trời như ở mùa giải trước song Hoffenheim vẫn là đội bóng khó chơi và rất khó lường. Lượt đi, Bayern đã trượt ngã ở Rhein-Neckar để rồi lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài. Lượt về này, quãng thời gian nghỉ đông gần 4 tuần biết đâu lại làm đứt mạch chiến thắng mà Bayern đang có? Trên mặt sân bị đóng băng giữa mùa đông lạnh giá thì chẳng ai có thể lường trước được điều gì, nhưng cũng nên dành cho thầy trò Van Gaal một chút niềm tin, rằng họ sẽ vươn lên ngôi đầu sau 608 ngày chờ đợi, dù đó chỉ là một chỗ đứng tạm bợ trong vòng chưa đầy 24 giờ trước khi trao lại cho kẻ khác.

Dự đoán: 3-1

 

Lực lượng

Bayern: Vắng tiền vệ Ribery.

Hoffenheim: Vắng tiền vệ Gustavo, Weiss, tiền đạo Obasi.

Đội hình dự kiến

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Badstuber - Robben, van Bommel, Schweinsteiger, Mueller - Gomez, Olic.

Hoffenheim: Hildebrand - Beck, Simunic, Compper, Ibertsberger - Zuculini, Salihovic, Vukcevic - Carlos Eduardo, Ibisevic, Ba.

Đối đầu

08/08/09 Hoffenheim - Bayern 1-1

16/05/09 Hoffenheim - Bayern 2-2

05/12/08 Bayern - Hoffenheim 2-1

Phong độ

Bayern

12/01/10 Basel - Bayern 1-3

19/12/09 Bayern - Hertha 5-2

12/12/09 Bochum - Bayern 1-5

08/12/09 Juventus - Bayern 1-4

04/12/09 Bayern - Gladbach 2-1

Hoffenheim

09/01/10 Hoffenheim - M. 1860 0-0

06/01/10 Hoffenheim - Lautern 2-1

19/12/09 Stuttgart - Hoffenheim 3-1

12/12/09 Hoffenheim - Frankfurt 1-1

05/12/09 Hamburg - Hoffenheim 0-0
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm