(TT&VH)- Nếu như các trận đấu giữa Roma và Napoli được gọi là “derby Mặt trời”, thì cuộc đối đầu giữa Lazio, kẻ hàng xóm đáng ghét của Roma, và Napoli đêm nay sẽ là “derby Bóng tối”. Sự hoang mang và tuyệt vọng đang bao trùm cả hai ứng viên hàng đầu cho suất cuối dự Champions League mùa tới này.
Lazio đã sa sút kinh khủng trong vài tuần qua, kể từ sau trận derby thắng Roma lần thứ hai trong mùa giải. Đúng vào lúc người ta tưởng họ sẽ tiến băng băng trên đường đua vào Top 3 nhờ tinh thần hưng phấn và sự bất ổn của các đối thủ cạnh tranh, Lazio gục ngã. Họ thua Bologna sân nhà, thua tiếp Catania sân khách, thắng may mắn Cagliari và bị đè bẹp trên sân Parma trong 4 vòng gần nhất. Bão chấn thương càn quét là một lý do biện hộ, song vấn đề không chỉ nằm ở việc có hay không có những trụ cột Klose, Matuzalem hay Radu. Khi có cả 3 người ấy ở trận gặp Bologna, Lazio vẫn thua. Vắng Matuzalem ở trận Catania, kết quả cũng thế. Có Klose hay không Klose, hàng công Lazio cũng đều “vô hại” như nhau khi trong 3 bàn họ ghi được ở 4 vòng gần nhất, có 2 bàn là của các hậu vệ (Dias, Scaloni) và 1 là được đối phương “ghi hộ”. Vấn đề của Lazio bây giờ là tâm lý. Họ chưa đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực và hệ quả là bị chính áp lực đó triệt tiêu sức mạnh.

Sự kiệt sức đang chắn ngang đường trở lại Champions League của Napoli- Ảnh Getty
Bởi thế, việc HLV Edy Reja dự định cho đội bóng quay lại đá với sơ đồ 4-2-3-1 ở trận gặp Napoli đêm nay, thay cho sơ đồ 4-3-1-2 đã không làm nên trò trống gì ở trận thua Parma, cũng chỉ là một biểu hiện của sự tuyệt vọng. Chính 4-2-3-1 đã khiến Lazio thua Bologna, thua Catania và thắng Cagliari đầy vất vả bằng bàn thắng muộn của trung vệ Dias, người sẽ không thể đá trận đêm nay do chấn thương. Khi tất cả hy vọng hàng công được đặt vào lão tướng 35 tuổi Rocchi, Lazio có lẽ chưa thể kết thúc được chuỗi ngày u tối.
Nhưng Napoli cũng nào hơn gì. Cú sốc bị loại khỏi Champions League đã làm suy yếu nghiêm trọng một đội bóng rực lửa vừa thắng 5 trận liên tiếp ở Serie A trước đó. Thất bại 0-3 trên sân Juventus ở vòng đấu trước là đỉnh điểm thất vọng sau 2 trận hòa khó hiểu liên tiếp. Tác hại của việc phải căng sức ở hai đấu trường lớn bây giờ đã chính thức làm hại Napoli, khi hầu hết các cầu thủ chủ chốt của họ bắt đầu kiệt sức và một số đã không còn đứng vững được nữa (Maggio, Dossena đã chấn thương). Nhưng vì sức ép thành tích, khi mà khả năng Napoli tiếp tục giữ chân được bộ ba Cavani-Hamsik-Lavezzi hay không phụ thuộc cả vào thành bại của họ trong cuộc đua vào Top 3, HLV Mazzarri cũng không dám để các trụ cột nghỉ ngơi.
Hôm nay, Napoli cũng sẽ thay đổi, bởi cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở tuyến giữa không cho phép Mazzarri duy trì sơ đồ thành công 3-4-1-2. Vắng Maggio, Dossena (chấn thương) và Zuniga, Gargano (treo giò), Mazzarri nhiều khả năng sẽ cho Napoli đá 4-3-1-2, đưa Hamsik về đá tiền vệ trung tâm và để Pandev, người từng 5 năm khoác áo Lazio, chơi phía sau cặp tiền đạo Cavani - Lavezzi. Có gì hứa hẹn không, khi đây mới là lần đầu tiên trong triều đại Mazzarri, Napoli không đá với sơ đồ 3 hậu vệ? Hoặc giả nếu Mazzarri cứ máy móc giữ rịt lấy công thức cũ, ông phải đẩy các trung vệ Campagnaro và Aronica lên đá… tiền vệ cánh. Quá khiên cưỡng, quá mạo hiểm.
Dự đoán: 1-2
Bách Việt
| Con số 4 HLV Edy Reja của Lazio từng dẫn dắt Napoli trong 4 năm từ 2005 đến 2009. Chính Reja là người đưa Napoli từ Serie C1 lên Serie A chỉ trong 2 mùa giải và đưa đội này dự Cúp UEFA chỉ sau mùa đầu đá ở Serie A.
30 Mùa này, Lazio đã phải sử dụng tới 30 cầu thủ khác nhau do khủng hoảng chấn thương, trong khi con số tương tự ở Napoli chỉ là 24 cầu thủ. 191 Goran Pandev từng khoác áo Lazio trong 4 mùa giải (2004-2009), chơi tổng cộng 191 trận đấu (159 ở Serie A) và ghi 64 bàn thắng (48 ở Serie A). Đối đầu Serie A: 57 trận ở Olimpico, Lazio thắng 26 trận, hòa 19 trận. Napoli thắng 12 trận. Lực lượng: Lazio vắng Radu, Klose, Dias, Lulic, Brocchi, Stankevicius (chấn thương). Napoli vắng Zuniga, Gargano (treo giò), Maggio, Donadel (chấn thương). Đội hình dự kiến: Lazio: Marchetti - Scaloni, Biava, Diakite, Konko - Cana, Ledesma - Mauri, Hernanes, Gonzalez - Rocchi Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Britos, Aronica - Inler, Dzemaili, Hamsik - Pandev - Cavani, Lavezzi |