Tại thành phố xinh đẹp Nice hôm 20/8, Marcello Lippi đã lần thứ hai ra mắt trên cương vị thuyền trưởng tuyển Italia với nhiệm vụ tìm lại cho đội ngũ thất bại ấy hình ảnh của những nhà vô địch. Tuy nhiên, trận hòa nhạt nhòa và đầy may mắn trước Áo đã không thể hiện được những ấn tượng mà người ta muốn thấy, khi các cầu thủ áo Thiên thanh đã chơi như “những bóng ma” vật vờ trên sân, không ý tưởng, không chiến thuật và không lối thoát. Đội tuyển vô địch thế giới chỉ thoát thua nhờ những pha bóng mà đối phương “ghi bàn giúp”, đồng thời chẳng tạo ra được pha bóng sắc nét nào.
Lippi đã vứt bỏ sơ đồ 4-1-4-1 từng giúp ông đưa Italia lên ngôi 2 năm về trước để chuyển sang 4-3-2-1 (4-3-3 trong tấn công, vốn từ thời Donadoni) nhưng dường như đó là công việc khó hơn sự tưởng tượng của ông. Có thể đó chỉ là một trận giao hữu “tái làm quen” vô thưởng vô phạt, diễn ra vào lúc mà hầu hết các cầu thủ đều còn chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất và những thử nghiệm của Lippi bắt đầu được áp dụng nên Azzurri đã chơi thiếu thuyết phục, song hãy nhìn sang ĐT Áo, đội bóng cũng mới thay nhà cầm quân. Cái thua lớn nhất của Italia trước đối thủ là thiếu sự nỗ lực, ý thức “biết mình biết người” và khát khao chiến thắng. Đó là điều không thể tái diễn ở Cyprus.

Ý tưởng là thế, nhưng Lippi đang gặp vấn đề về người dứt điểm, khi cả hai bàn thắng mà họ có được vào lưới thủ môn Manninger cách đây hơn 2 tuần gần như là “từ trên trời rơi xuống”, chứ không phải đến từ những pha phối hợp bài bản hay những cú sút đúng nghĩa. Luca Toni đã trở lại và Gilardino đang đạt phong độ đáng khen ngợi, song có lẽ không nên trông đợi gì vào họ. Toni đã 6 trận liên tiếp gần đây không ghi bàn cho Azzurri, còn Gila, ngoài bàn thắng may mắn, đã chơi kém cỏi hầu như cả trận gặp Áo.
Tuy cần phải tập trung tối đa cho hàng công, Lippi cũng không được phép lơ là tuyến phòng ngự, khi đội trưởng Cannavaro vừa trở lại sau chấn thương phải chơi cặp với người mà anh chưa từng kết hợp ở trung tâm hàng thủ là Gamberini (đã được gọi thay chính anh tại EURO 2008). Mối đe dọa trước khung thành của Buffon sẽ đến chủ yếu từ chân sút Okkas, Vua phá lưới của Cyprus tại vòng loại EURO 2008, người tỏ ra rất nguy hiểm trong phản công. Okkas cũng là hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà vào một kết quả thần kỳ trước các nhà đương kim VĐTG.
Dự đoán: 0-2
|
Đội hình dự kiến:
Cyprus: Georgallides - Yarpozis, Charalambous, Christou, Michael - Okkarides, Charalambides, Makrides, Aloneftis – Constantinou - Okkas. Italia: Buffon – Zambrotta, Cannavaro, Gamberini, Grosso – Gattuso, Pirlo, De Rossi – Camoranesi, Toni, Di Natale. Đối đầu Phong độ
Cyprus 20/08/08 Thụy Sỹ – Cyprus 4-1 19/05/08 Hy Lạp - Cyprus 2-0 06/02/08 Cyprus - Ukraina 1-1 21/11/07 Cyprus – CH Czech 0-2 17/11/07 Đức - Cyprus 4-0 Italia |
BÁCH VIỆT