Max Allegri “mổ xẻ” Milan: Nhiều tiếc nuối, lắm “giá như”…

30/04/2012 07:39 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Tối qua Milan lại thắng và thắng đậm là khác. Nhìn Cassano thăng hoa trước Siena, Max Allegri lại nói “giá như…” và ông còn tiếc nuối nhiều hơn thế. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Cassano tỏa sáng trong chiến thắng của Milan trước Siena - Ảnh Getty

Quan trọng là Milan đã thắng Siena và tiếp tục bám sát Juventus. Bây giờ chúng tôi phải hy vọng họ mất điểm trong 3 trận cuối cùng còn Milan phải thắng cả 3 trận đó. Dù sao nếu cứ đá như thế này thì chúng tôi có thể kết thúc mùa giải mà không phải nuối tiếc điều gì cả. Chỉ có vấn đề thể lực của Cassano và Gattuso là không ai lường trước được”.

Tiếp tục tỏ ra tiếc nuối về những sự cố xảy đến với Milan trong mùa bóng gần như chắc chắn là sẽ trắng tay này, Max Allegri lại nói đến chuyện chấn thương. “Milan phải trả giá đắt cho các trường hợp bị chấn thương. Do thiếu người nên tôi không thể để một số cầu thủ nghỉ ngơi. Bây giờ thì họ hoàn toàn kiệt sức. Điều đáng tiếc nữa là chúng tôi phải trả giá cho những căng thẳng trong cuộc chiến với Barca bằng những điểm số đánh rơi trước Fiorentina và Bologna. Chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn và một đội bóng như Milan không được phép để điều đó xảy ra”.

Sau khi tỏ ra tiếc nuối về nhiều chuyện không may và không hay đã xảy ra với Milan mùa này, Max Allegri lại quay sang chỉ trích truyền thông Italia đã nói quá nhiều về chuyện đi hay ở của ông tại Milan vào thời điểm nhạy cảm của mùa giải. “Điều làm tôi thất vọng là truyền thông Italia đã soi mói quá nhiều vào hợp đồng giữa tôi và Milan vào thời điểm then chốt của mùa giải”. Với một chữ “nếu”, người ta có thể nhét cả Paris vào cái chai!. Đẳng này, Max Allegri lại có đến mấy chữ “nếu”. Mọi thứ đã trở nên muộn màng với Milan và có thể là cả với ông.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm