Bóng đá Italy

Juventus - Seongnam 3-0 : Diego ra mắt hoàn hảo

30/07/2009 09:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một bàn thắng đúng chất samba, một chục đường chuyền đẹp mắt tạo cơ hội cho các đồng đội và gần như một trăm phần trăm phong độ ngay ở trận đấu đầu tiên chơi cho Juve, Diego đã biến sân Chapin Jerez thành sân khấu của anh. Không ai vui hơn những “bianconeri” rạng sáng qua, khi họ được chứng kiến màn ra mắt hoàn hảo của ngôi sao mới đến từ Bremen.

Người hâm mộ Juventus đã chờ đợi, hy vọng, rồi lại chờ đợi và hy vọng hết lần này đến lần khác cái ngày mà tiền vệ ngôi sao Diego chính thức bước ra sân ở một trận đấu không phải là đấu tập nội bộ. Tổng cộng, họ đã phải chờ qua 13 ngày và 4 trận đấu mới được nhìn thấy điều mà họ muốn thấy là màn ra mắt của tân binh đeo áo số 28. Nhưng sự chờ đợi không mấy dễ chịu đó cuối cùng đã được đền đáp hết sức xứng đáng khi Diego đã làm thỏa mãn mọi kỳ vọng. Vì chấn thương, Diego cần tới gần ba tuần tập luyện mới có thể ra sân lần đầu tiên ra sân cho đội bóng mới, nhưng anh chỉ cần ít phút thi đấu để khẳng định được vai trò và khả năng của mình.

Diego (phải) ra mắt ấn tượng trong màu áo Juve

Được HLV Ferrara giao đảm nhiệm vị trí “số 1” trong sơ đồ 4-3-1-2, Diego đã lập tức phát huy được sở trường ở khả năng điều phối bóng, giữ nhịp tấn công và thực hiện những tình huống gây được bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Những đường chuyền thông minh của anh cho Iaquinta và Camoranesi liên tục làm khổ các hậu vệ Seongnam, mà nếu Iaquinta khéo léo hơn trong pha đối mặt thủ môn ở ngay đầu trận, tỷ số không phải đợi đến phút 40 mới được mở. Có Diego, hàng công của Juve chơi khởi sắc hơn nhiều so với các trận trước, mặc dù cũng phải thừa nhận là Seongnam không phải là đối thủ xứng tầm của “Lão phu nhân”.

Chỉ là ngày ra mắt, nhưng Diego đã làm được nhiều hơn những gì anh được kỳ vọng, mà bàn thắng tuyệt vời ở phút 53 của anh giống như nét son tô điểm thêm cho bức tranh đã quá đẹp. Hai lần vờn bóng bằng chân phải và một cú dứt điểm nhanh như chớp bằng chân trái đưa bóng vào đúng “góc chết” của khung thành Seongnam. Tất cả chỉ diễn ra trong chừng 2 giây, khiến người ta nhớ đến bàn thắng sau “cú lắc mông” kinh điển của Ronaldinho ở trận Chelsea – Barcelona cách đây 3 năm. Điều đáng mừng nhất là Diego đã chứng tỏ anh không hề cảm thấy chút sức ép nào dù là tâm điểm của mọi sự chú ý, thay vào đó là tâm lý thoải mái và tự tin đáng kinh ngạc. Ngay C.Ronaldo mới đây hay chính Ronaldinho trước đây cũng không làm được điều ấy ở ngày ra mắt.

Ra mắt hoàn hảo và gần như đã trở thành một phần tất yếu trong lòng các bianconeri ngay sau trận đấu, nhưng con đường trước mắt Diego vẫn còn nhiều thách thức. Màn trình diễn ấn tượng của anh trước Seongnam có thể sẽ bị nhìn với khía cạnh tiêu cực nếu ở trận đấu bán kết diễn ra đêm mai, anh không còn giữ được sự tự tin như thế trước những ngôi sao của Real Madrid. Nếu không chứng tỏ được năng lực của mình, Diego có thể sẽ sớm bị coi là “cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ”. Bên cạnh đó, việc Del Piero vẫn chưa chính thức chơi bên cạnh Diego khiến hình ảnh chính xác về Juventus vẫn còn là điều bí ẩn. Khi được trao toàn quyền đạo diễn trận đấu, Diego chơi rất tốt, nhưng nếu vai trò đó không còn vẹn nguyên khi ngôi sao đàn anh cùng hiện diện trên sân, liệu rằng tiền vệ 24 tuổi có còn giữ được sự chủ động của mình?

Người hâm mộ Juve đã kiên nhẫn chờ Diego ra mắt suốt hai tuần, nhưng lúc này họ mong từng giờ từng phút đến trận bán kết gặp Real Madrid, diễn ra lúc 03h30 ngày 1/8 trên sân Sanchez Pizjuan. Đó mới chính là nơi để họ hát vang tên thủ lĩnh mới của mình.

Đội hình Juve: Buffon (Chimenti 78’); Zebina (Molinaro 60’), Legrottaglie (Ariaudo 77’), Chiellini, Salihamidzic; Camoranesi, Zanetti (Felipe Melo 46’), Tiago (Marrone 70’); Diego (Giovinco 60’); Trezeguet, Iaquinta.

Ghi bàn: Iaquinta 40’, Diego 53’, Legrottaglie 70’
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm