World Cup 2010

01h30 ngày 20/6, Cameroon - Đan Mạch: Chia tay Sư tử?

19/06/2010 12:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chiến dịch World Cup của Cameroon, vốn đã bị đe dọa sau trận mở màn trắng tay trước Nhật Bản, càng thêm nguy ngập với cuộc nổi loạn của những cầu thủ trụ cột trong đội. Ngày hôm qua, họ đã có một cuộc gặp mặt để chính thức yêu cầu HLV Paul Le Guen phải xem xét lại những lựa chọn đội hình của ông cho trận đấu sống còn với Đan Mạch tối nay.

Cameroon và Đan Mạch đều chưa được điểm nào sau những thất bại trong trận ra quân và đội nào thua cuộc tối nay gần như chắc chắn phải rời cuộc chơi. Các cầu thủ Cameroon tỏ ra đặc biệt không hài lòng bởi Le Guen đã loại bỏ những công thần kỳ cựu như Rigobert Song, Geremi hay Alexandre Song trong trận thua trước Nhật Bản. “Trong những trận đấu gần đây, thật không may là nhiều cầu thủ trẻ đã được đưa vào đội hình xuất phát thay vì những người dày dạn kinh nghiệm”, tiền vệ Achille Emana công khai với báo chí.



"Sư tử bất khuất" sẽ "khuất núi" sau đêm nay?, Ảnh Getty
Cameroon là một trong những đội bóng châu Phi được kỳ vọng nhất ở World Cup 2010, nhưng cơ hội của họ đang bị đe dọa. Quả thật, trận đấu với Nhật Bản cho thấy Emana có lý. Những cầu thủ trẻ của Le Guen, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, tỏ ra quá non nớt, dù đối thủ của họ không phải là quá mạnh. Trước khi bị dẫn trước, Cameroon không tạo ra đủ sức ép để có bàn thắng, còn sau đó, họ hoàn toàn bế tắc trong những đường triển khai tấn công. Đan Mạch là một đối thủ đáng sợ hơn Nhật Bản nhiều và nếu không cải thiện đáng kể lối chơi, đội bóng của Le Guen nhiều khả năng phải lên đường về nước sớm.

Kể từ sau trận thua hôm thứ hai tới nay, HLV người Pháp này đã hoàn toàn mất hút và từ chối mọi cuộc phỏng vấn của báo chí. Cộng thêm thất bại trước Nhật Bản, Cameroon đã có 8 trận liền không thắng và chuỗi thành tích như thế không giúp ích gì nhiều cho trận đấu tối nay. Dù cũng thua trận đầu tiên trước Hà Lan, Đan Mạch vẫn đủ sức mạnh, cả về lực lượng lẫn ý chí, giải quyết hai đối thủ còn lại và giành tấm vé thứ hai của bảng đấu.

Đội bóng của HLV Morten Olsen chưa bao giờ thua trận trước các đối thủ châu Phi ở những kỳ World Cup. Họ có đôi chút lo lắng khi các tiền đạo Jon Dahl Tomasson và Mikkel Beckman phải tập riêng vì chấn thương, nhưng đội bóng Bắc Âu không phải là đội bóng của những ngôi sao. Họ không quá lo lắng vì sự vắng mặt của một vài cá nhân riêng lẻ khi mà lối chơi khoa học và tập thể mới là điều khiến Đan Mạch đáng sợ.

Trái lại, Cameroon tỏ ra quá phụ thuộc vào những phút giây tỏa sáng của tiền đạo ngôi sao Samuel Eto’o. Đáng tiếc cho Sư tử bất khuất, họ không có trong đội hình những tiền vệ như Xavi, Andres Iniesta hay Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder để hỗ trợ cho Eto’o ghi bàn, như ở Barcelona hay Inter Milan. Phải tự xoay xở lấy, con át chủ bài của Le Guen chỉ còn là cái bóng của chính mình. Tệ hại hơn, đôi khi sự có mặt của Eto’o trên sân trở thành gánh nặng cho các cầu thủ Cameroon khác khi trong mỗi đợt triển khai tấn công, họ đều phải chờ đợi hoặc theo dõi xem đội trưởng của họ đang làm gì. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi và nhịp điệu của đội bóng châu Phi vốn nổi tiếng bởi sức mạnh và tốc độ này.

Một trận đấu với nhiều sức ép hơn cho Cameroon và vào thời điểm này, có lẽ đội bóng của Le Guen khó lòng chơi được với trọn vẹn sức mạnh. Đó sẽ là cơ hội để Đan Mạch nắm lấy tiên cơ trước trận cuối cùng gặp Nhật Bản.


Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Cameroon: Đầy đủ lực lượng, nhưng nhiều khả năng HLV Le Guen sẽ đưa ra một số thay đổi so với đội hình trận gặp Nhật Bản.

Đan Mạch: Tomasson, Jensen và Beckman có thể vắng mặt.

Đội hình dự kiến

Cameroon: Hamidou - M’bia, Bassong, R Song, Assou Ekotto - A Song, Emana, Makoun - Eto’o, Webo, Choupo-Moting.

Đan Mạch: Sorensen - Lars Jacobsen, Agger, Kjaer, S Poulsen - Enevoldsen, C Poulsen, Kahlenberg - Rommedahl, Bendtner.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm