*Tỷ số lượt đi 2-2
(TT&VH)- Việc “bật đèn xanh” cho sự trở lại của Carlos Tevez mới đây cho thấy HLV Roberto Mancini đang cảm thấy bối rối đến thế nào trước tình hình hiện nay của Manchester City. “Tháo cũi sổ lồng” cho một cá tính đã từng phá hủy bầu không khí trong đội bóng và cả chính sự tự tôn của ông Mancini như thế là một canh bạc nữa của HLV này, hòng tạo ra một cú hích cho đội bóng áo xanh.
Sự bao dung đúng chỗ?
Hôm qua, trên tờ Guardian, ông Mancini dịu giọng: “Carlos không phải là lựa chọn vào thời điểm này, nhưng có thể là trong tương lai, nếu cậu ta đồng ý trở lại đội. Tôi hy vọng rằng việc tập luyện của cậu ta trong ba tháng qua vẫn có ích. Nếu cậu ta quay lại và chứng tỏ rằng mình đủ sức chơi bóng, điều này hoàn toàn có thể xảy ra”.
Chỉ ba tháng trước thôi, chính ông là người đã tỏ thái độ cứng rắn với Tevez, sau khi anh này từ chối vào sân ở trận gặp Bayern tại Champions League: “Hãy về Argentina và đừng có quay lại. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa”, tờ Guardian trích dẫn lời ông Mancini nói với Tevez sau sự cố ấy. Cầu thủ người Argentina tự ý bỏ về quê nhà vào đầu tháng 11, và từ đó đến giờ vẫn chưa trở lại. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Man City đã làm mọi cách để tống Tevez sang đội khác, nhưng bất thành.

Mancini (trái) có thể bất chấp thể diện để lôi kéo Tevez trở lại?- Ảnh Getty
Nhưng hiện tại thì mối quan hệ tưởng chừng không thể cứu vãn ấy lại được chính ông Mancini chủ động lên tiếng hàn gắn, dù “chiến dịch” loại bỏ Tevez được khởi xướng cũng bởi chính ông, sau rất nhiều lần va chạm với cầu thủ người Argentina. HLV người Italia có lẽ đang định đặt cược vào một canh bạc khác, tương tự với việc ông đã từng chấp nhận tính cách quái dị của Mario Balotelli để tạo ra những lựa chọn mới cho lối chơi tấn công của Man City.
Hay chỉ là chỗ bấu víu trong nỗi sợ hãi?
Nhưng Balotelli hoàn toàn chỉ cư xử như một đứa trẻ con, chứ không phải những cử chỉ phản kháng có thể tạo ra những bất ổn thực sự trong phòng thay đồ và làm ảnh hưởng đến vị thế của ông Mancini, giống như những gì Tevez đã làm. Việc ông gợi ý cho cầu thủ Argentina trở lại không khác gì động tác tháo cũi cho một con hổ mà chính ông đã phải rất tốn công mới có thể loại khỏi bầu không khí yên ả của đội bóng, nhưng giờ thì buộc phải cần đến sức mạnh và sự nguy hiểm của Tevez để tìm ra giải pháp đưa Man City vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Những trận đấu vừa qua của Man City, đặc biệt là thất bại tối thiểu trước Everton, cho thấy hàng công của họ đã gặp nhiều khó khăn khi cố tạo ra đột biến trước hàng thủ dày đặc và chủ động đá rát. Balotelli đã cứu đội bóng khỏi một trận hòa trên sân nhà trước Tottenham Hotspur 2 vòng trước, nhưng Man City cần thêm áp lực ổn định để khiến đối phương phải tự lộ ra sai lầm nhiều hơn. Sự máu lửa và chất “điên” trong lối đá của Tevez là một phương pháp giảm tải đi rất nhiều sức lực cho đồng đội khi tấn công, và anh gần như không bị những lùm xùm ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến ý chí trên sân.
Ông Mancini đang cần một “cứu tinh” như thế, nhưng việc bất chấp thể diện để đưa Tevez trở lại cũng chứng tỏ sự bế tắc đến cùng cực về các giải pháp chiến thuật, và cộng với những phàn nàn về tình hình lực lượng, chúng ta còn nhận thấy sự bạc nhược về mặt tinh thần của HLV người Italia. Không hề giống với một nhà cầm quân hiểu rõ rằng việc ông làm sẽ có hiệu ứng thế nào, và trong tương lai, ông sẽ kiểm soát Tevez, cầu thủ mà ông từng tìm cách loại khỏi sân Etihad bằng mọi giá, bằng cách nào. Nó khác với cách HLV Alex Ferguson từng tha thứ cho những lỗi lầm của Wayne Rooney, nhưng luôn kiểm soát được mọi hành động của cậu học trò và luôn giữ quyền lực của mình ở vị trí thượng tôn. Ông Ferguson cũng chưa bao giờ chặt đứt lối thoát của Rooney, như ông Mancini đã từng làm mọi cách để vứt bỏ Tevez.
Điều trớ trêu là bây giờ thì ông Mancini sẽ lại cần Tevez như một lối thoát cho Man City và cho chính bản thân ông, khi Premier League là chiến địa sống còn và không vô địch đồng nghĩa với thất bại. Và nếu ông định bắt Man City phải cưỡi lên lưng con hổ Tevez một lần nữa, thì ông phải chứng tỏ rằng bản thân đủ dũng cảm và tài năng để kiểm soát đội bóng hiện tại. Một chiến thắng thuyết phục trước Fulham sẽ là lời bào chữa cho hành động trở lại rừng để rước hổ về nhà, và sẽ định đoạt tương lai lâu dài của ông ở Man City.
Dự đoán: 3-1
Phạm An
Lực lượng Man City: Vẫn thiếu anh em nhà Toure (đang dự CAN 2012), nhưng đã có sự bổ sung kịp thời với bản hợp đồng mượn tiền vệ David Pizarro từ AS Roma. Anh này có thể ra sân ngay. Fulham: Đón chào sự trở lại của Moussa Dembele và Mark Schwazer. Andrew Johnson và Steve Sidwell vắng mặt vì chấn thương, còn Pogrebnyak chưa ra sân vì chờ hoàn tất các thủ tục về giấy phép lao động Đội hình dự kiến Manchester City: Hart – Richards, Kompany, Lescott, Clichy – Milner, Barry – Silva, Nasri, Aguero – Dzeko Fulham: Schwazer – Kelly, Senderos, Hangeland, Rijse – Duff, Murphy, Davies, Dempsey – Dembele, Ruiz Martin Jol sẽ công phá Etihad với… 4 tiền đạo? Martin Jol sẽ là HLV mới nhất được thử sức trước thành trì được coi là không thể công phá ở Premier League hiện nay: Etihad. Trên sân nhà mùa bóng này, Man City đã toàn thắng 11 trận, nhưng đó không phải là lý do khiến HLV người Hà Lan của Fulham tỏ ra sợ hãi. Trái lại, ông còn bày tỏ ý định… tấn công ở Etihad, sau những gì đã làm được ở lượt đi, khi đội bóng của ông giật lại một điểm sau khi bị dẫn đến 2 bàn: “Nếu bạn còn nhớ, thì chúng tôi đã ghi hai bàn để san bằng cách biệt và thậm chí đã có thể ghi bàn ấn định chiến thắng. Tôi hiểu vì sao mà HLV nào đến đó cũng cố thu hẹp cự ly đội hình và chơi thận trọng, nhưng đôi khi giải pháp thích hợp lại là chơi với 4 tiền đạo”. Ví dụ của ông Jol là gì? “Real Madrid, đội mạnh nhất TBN hiện nay và đứng đầu bảng với khoảng cách 7 điểm với nhóm sau, đã thử mọi cách để hòng đánh bại Barcelona, nhưng vẫn thất bại. Vậy thì đôi khi giải pháp chỉ là thứ yếu mà thôi”. |