Bóng đá Tây Ban Nha

00h00 ngày 04/04, Sevilla (7) - Zaragoza (17): Ở Sevilla, mùa giải đã chấm dứt?

03/04/2011 11:40 GMT+7 Google News

* Tỷ số lượt đi 2-1

(TT&VH)- Giống như hành động xách vali trở về quê nhà khi mùa giải vẫn còn dang dở của Luis Fabiano, ở Sanchez Pizjuan, có vẻ như Liga 2010-11 đã kết thúc. Không ai nói về nó nữa. Không ai quan tâm tới nó nữa.

Các CĐV không nói. Họ chẳng buồn nói. Mà có muốn nói cũng có biết nói về cái gì đâu. Lối chơi thì quá chán, chẳng có chút bản sắc gì, và cũng chẳng có gì gây hứng thú ngoài vài pha dốc biên của Jesus Navas. Cầu thủ cũng chẳng có ai thực sự nổi bật. Kanoute thì đã tính chuyện về hưu, Negredo vẫn phập phù và có vẻ sẽ bị bán, Navas thì bao năm nay vẫn chơi theo một cách ấy, Perotti sa sút phong độ, tân binh Rakitic gây ấn tượng trên bảng thống kê, chứ trên sân thì hiếm khi có được pha xử lý nào khiến người xem phải phát cuồng. Và tệ nhất là Sevilla ấy chẳng biết thi đấu vì cái gì. Trụ hạng không đến lượt. Europa League quá dễ (năm nay có tới 3 suất từ Liga), và họ cũng không mặn mà lắm với giải đấu này. Còn Champions League thì quá xa vời.

Sevilla (áo đỏ) đang gặp nhiều vấn đề trước trận gặp Zaragoza- Ảnh Getty

Ông Chủ tịch Del Nido cũng không nói. Ông bận "chiến đấu" cho những mục tiêu to tát hơn: Đòi thay đổi cách thức phân chia bản quyền truyền hình. Mới rồi, ông lại còn phải đại diện cho nhóm G-6 kiện LFP vì tội kêu gọi đình công. Ngoài ra, Del Nido còn phải lo cho sự an nguy của chính mình. Ông có thể phải ngồi tù hàng chục năm, nếu người ta chứng minh được những cáo buộc tham nhũng và gian lận tài chính nhằm vào ông là đúng sự thật. Và ông còn bận tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội bóng. Mới đây, có tin Del Nido đã bí mật tiếp xúc với HLV người Argentina Marcelo Bielsa, người hiện đang thất nghiệp. Nghĩa là với Del Nido, mùa giải năm nay coi như "vứt đi", và thay vì chờ đợi, ông quyết định tranh thủ thời gian còn lại của mùa giải để đẩy nhanh quá trình tái thiết.

Giám đốc kỹ thuật Monchi cũng không nói. Như Del Nido, vị GĐKT một thời được cho là có "bàn tay Midas" này cũng đang quá bận rộn với kế hoạch tái thiết đội bóng. Những sai lầm trên TTCN của ông trong những năm gần đây đã làm cho đội ngũ ở Sanchez Pizjuan phình to thấy rõ về lượng, nhưng không tăng được bao nhiêu về chất. Công cuộc sửa sai, vì thế, sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức, tiền bạc, trí tuệ, và sẽ "đẫm máu". Nhiều cầu thủ, như Kone hay Renato…, đã công khai ý định bám trụ Sanchez Pizjuan cho tới khi… hết hợp đồng. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ tìm ra trên thị trường những cái tên phù hợp nhất với tình hình và triết lý mới của đội bóng, Monchi còn phải tìm được cách nhanh nhất để giải phóng những kẻ không còn giá trị, vốn đầy rẫy ở Sevilla lúc này.

Tất nhiên, sẽ không có chuyện Sevilla buông xuôi và để thua hết trận này tới trận khác trong thời gian còn lại của mùa giải. Nhưng cũng không thể đòi hỏi ở một tập thể mà cả thầy lẫn trò đều mang những "nỗi niềm riêng" khi vào sân lúc nào cũng chơi với quyết tâm cao. Vì thế, nếu khéo léo, những đội bóng có mục tiêu rõ ràng như Zaragoza (trụ hạng) có thể đánh thức phần "chán ngắt" bên trong thầy trò Manzano và khai thác nó cho mục tiêu của mình. Khi Sevilla "điên" lên thì họ vẫn là một đối thủ đáng sợ. Nhưng có mấy khi họ "điên" được như thế…

Dự đoán: 1-1

Dũng Quyết Sơn

Lực lượng

Sevilla: Acosta vẫn bị đau. Khả năng ra sân của Fazio còn bỏ ngỏ.

Zaragoza: Edmilson bị đau, nhưng vẫn có thể ra sân. Doblas bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Sevilla: Varas - Dabo, Escude, Alexis, Fernando Navarro - Navas, Medel, Rakitic, Perotti - Negredo, Kanoute.

Zaragoza: Leo Franco - Diogo, Jarosik, Contini, Obradovi - Gabi, Ponzio - J. Lopez, Ander, Bertolo - Uche.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm