Thanh Thảo trần tình về những “lùm xùm”

04/03/2009 14:52 GMT+7 | Văn hoá

Bỗng dưng thời gian này các show của Musicbox lại thiếu vắng Từ Minh Hy, Thanh Thảo cũng từng viết một entry tâm sự trên blog cá nhân bày tỏ thất vọng về một người mà khán giả lờ mờ đoán được nhân vật chính. Ngay lập tức, chúng tôi đã nối máy với Thanh Thảo…

* Chị có thông báo gì về sự ra đi của Từ Minh Hy với khán giả không?

Thông báo sao bây giờ? Vì thật ra Từ Minh Hy đâu có đi đâu đâu!

* Có phải do quá tập trung vào Ngô Kiến Huy mà chị “lơi” Từ Minh Hy khiến cô ấy buồn?

Cái này thì có. Cô ấy “ghen” với Ngô Kiến Huy suốt và cũng tự tạo áp lực cho chính mình về việc Ngô Kiến Huy được chăm chút mà cô ấy thì không. Nhưng thật ra, công ty đầu tư vào Từ Minh Hy nhiều hơn Ngô Kiến Huy rất nhiều và khi cô ấy mới về, cũng được lo lắng như Ngô Kiến Huy bây giờ vậy. Chẳng qua là quá nhạy cảm…
 

* Chị cũng là một ca sĩ nữ, vừa lo cho mình, vừa lo cho Minh Hy không xuể nên mới “buông tay”?

Mỗi năm Thảo lại có kế hoạch riêng cho từng công việc nên cũng không sợ bị giẫm chân lên nhau hay lo không xuể.

* Cảm giác của chị hiện tại về chuyện này? Có tiếc nuối hay hối hận gì không?

Chuyện Minh Hy thì chắc không có gì phải hối hận vì Thảo đã giúp Minh Hy được nhiều hơn sức tưởng tựơng rồi. Trong vòng 1 năm mà Minh Hy đã được biết đến tên tuổimột cách nhanh chóng và có rất nhiều show, kiếm nhiều tiền, vậy là tốt rồi…

* Chị từng viết một entry trên blog cá nhân về một sự ra đi mà người đọc đều đoán được đó là những tâm sự về Từ Minh Hy?

Tin liên quan:
 
 
 
 
Thảo không muốn khẳng định là ai, blog chỉ là cảm xúc của riêng Thảo…
 
* Musicbox có tiếp tục tìm kiếm một ca sĩ nữ khác?

Tử vi nói Thảo kết hợp với bất cứ người nào là nam thì sẽ tốt hơn…

* Mấy ngày nay giới nghệ đang xầm xì về một cuộc “đụng nhau” giữa Thanh Thảo và học trò cũ của mình. Mọi chuyện đã tạm lắng xuống vì thực chất câu chuyện không có quá nhiều kịch tính như báo chí thổi phồng. Tuy nhiên, đây vẫn là một kinh nghiệm “để đời” cho Thanh Thảo… Những đêm mất ngủ vừa qua cho chị kinh nghiệm gì?

Thảo chỉ mất ngủ vì lo lắng cho công việc trước live show thôi, điều này dĩ nhiên rồi.

* Mở trường rồi lại gặp rắc rối với học trò, chị có nản không?

Không bao giờ, bởi vì trong 112 học trò của Thảo mới gặp một người như vậy đó. Nếu nản thì bất công với các em khác quá!
 

* Dày dạn kinh nghiệm trong nghề hình như vẫn chưa đủ để tránh né rắc rối, đúng không?

Đúng vậy, nhiều khi tin người quá cũng không phải là chuyện tốt. Cần phải cảnh giác với những người có lắm mưu mô và thủ đoạn.

* Chuyện gì cũng có mặt trái, mặt phải. Nhìn thử vào mặt phải của vấn đề xem, chị thấy mình “được” gì trong chuyện này?

Nhận ra rằng mỗi khi có sự cố, mới thấy bạn bè rất là đáng quý, bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người yêu mến và tin tưởng mình. Khán giả khắp nơi đều gửi email, nhắn tin về chia sẻ và bày tỏ sự phẫn nộ với những người cố tình mượn tiếng tăm của Thanh Thảo để tạo scandal.

* Sau nhiều chuyện, chị thử định nghĩa một lần nữa về “scandal”?

Là con dao hai lưỡi, chơi không khéo sẽ bị đứt tay đấy!
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm