Pháp gây ấn tượng tại LHP Berlin nhờ phim hoạt hình cổ tích 3D

14/02/2011 15:24 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Hôm Chủ Nhật (13/2), Michel Ocelot, nhà làm phim hoạt hình người Pháp, đã rắc bột phép lên Liên hoan phim Berlin bằng bộ phim Tales of the Night (Những câu chuyện của Đêm), bao gồm những câu chuyện cổ được kể lại bằng kỹ thuật rối bóng lâu đời kết hợp với công nghệ 3D hiện đại.

Ban tổ chức liên hoan phim cho biết đây là bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên được lọt vào vòng tranh giải chính thức. Hai đạo diễn người Đức Werner Herzog và Wim Wenders cũng có mặt tại Berlin để công chiếu hai bộ phim tài liệu 3D của họ, tuy nhiên không có phim nào tham gia tranh giải tại liên hoan phim được tổ chức thường niên tại thủ đô nước Đức này.

Những bộ phim ngắn trong Tales of the Night (Tên gốc tiếng Pháp: Les Contes de la Nuit) đều có một nội dung chủ đạo, đó là tình yêu cảm hóa tất cả, và trẻ em chiến thắng mọi điều xấu xa. Chúng được kể lại bằng kỹ thuật rối bóng, trong đó các nhân vật được tạo hình như những con rối sẫm màu di chuyển trên phông nền được dựng sẵn.

Đạo diễn Michel Ocelot (Ảnh Mike Collett-White)
Sự tương phản hình ảnh vốn là thế mạnh của nghệ thuật rối bóng, tuy nhiên trong Tales of the Night nó càng được làm nổi bật nhờ áp dụng công nghệ 3D. Bằng sự kết hợp vô tiền khoáng hậu này, bộ phim không chỉ mang lại ấn tượng về những lớp và chiều sâu không gian như bất cứ bộ phim 3D nào khác, mà còn khiến ấn tượng đó trở nên độc đáo hơn bởi những phông nền, cảnh sắc trung cổ mang đậm phong cách hội họa của cố họa sỹ người Nga Nicholas Roerich.

Trong cuộc phỏng vấn sau buổi công chiếu được nhiều người đánh giá cao, Ocelot cho biết: “Đối với tôi công nghệ 3D chỉ là một công cụ, tuy nhiên nó không quan trọng đến vậy. Thật thú vị khi có trong tay nhiều công cụ, thế nhưng cũng giống như trong phim Garcon Tam-Tam (Chiếc trống thần), sự thần kỳ không nằm trong chiếc trống Tam-Tam mà nằm trong chính đôi tay của cậu bé sử dụng nó”.

Ocelot cũng cho biết phong cách làm phim của ông bị ảnh hưởng nhiều từ nhà làm phim người Đức Lotte Reiniger, người đi tiên phong trong việc áp dụng nghệ thuật rối bóng vào điện ảnh, và đã bắt đầu làm phim từ gần 100 năm trước. 

Ông nói ông không hề có mục đích làm phim nào khác ngoài để thỏa mãn bản thân và tạo ra những điều khán khiến khán giả thỏa mãn. Ông nói: “Truyện cổ tích là ngôn ngữ của tôi. Tôi muốn được bơi lội thỏa thích bên trong nó”.

Khi được hỏi liệu  ông có cảm thấy những bộ phim ngắn trong Tales of the Night đều mô tả nam anh hùng tích cực hơn nữ anh hùng, ông đã trả lời: “Sẽ còn có những câu chuyện khác nữa trong tương lai, thế nhưng trong tất cả những gì tôi đã và đang làm, tôi luôn cố gắng thể hiện sự công bằng. Có thể vẫn còn có sự mất cân bằng, nhưng nếu đó thực sự là vấn đề, thì tôi buộc phải nói rằng tôi rất lấy làm đáng tiếc”.

Ocelot cũng tiết lộ sẽ làm những tập phim kế tiếp và một bộ phim hoàn toàn mới lấy bối cảnh Paris vào đầu thế kỷ 20. Tales of the Night sẽ được công chiếu rộng rãi vào tháng Bảy tới.

Trần Việt (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm