Xuân Hinh tung ra "món lạ" mùa World Cup

27/05/2010 12:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau thành công của tiểu phẩm Người ngựa, ngựa người I cách đây 5 năm ngày 30/5 tới đây phần II của tiểu phẩm này cũng vẫn giữ nguyên tên cũ, sẽ được ra mắt khán giả trong đĩa hài Xuân Hinh Hè 2010. Đĩa sẽ gồm hai tiểu phẩm Người ngựa, ngựa người 2 và Xuân Hinh thua World Cup.

Làm “người ngựa” và “thua World Cup”

Như TT&VH đã giới thiệu, Người ngựa, ngựa người 2 sẽ tiếp mạch của Người ngựa, ngựa người 1. Câu chuyện tiếp tục với cảnh chàng phu xe lấy cô gái bán hoa làm lẽ, rồi lại sinh thêm 1 đứa con. Cuộc sống nheo nhóc bởi 2 con người đã ở dưới đáy của sự nghèo khổ còn phải nai lưng ra lo không chỉ cho 3 miệng ăn mà còn phải nuôi thêm 7 miệng nữa nơi quê nhà gồm 6 đứa con và người vợ cả ở quê. Năm hết, Tết đến cùng đường không còn kế sinh nhai nào khác, chàng phu xe đành chấp nhận cho vợ quay lại nghề cũ một lần nữa.


Xuân Hinh và Hồng Vân
Để lạ hơn so với Người ngựa, ngựa người 2 trong phần 2 Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền thể hiện khá nhiều sở trường của mình. Xuân Hinh hát chèo, hát ru con trong lúc vợ đi với “lão khọm”, còn Thanh Thanh Hiền cũng ca cải lương rất mùi mẫn. Đặc biệt trong tiểu phẩm này còn có sự tham gia của bé Cẩm Đan mới 7 tháng tuổi, con gái NSND Lê Hùng, cũng là đạo diễn của tiểu phẩm.

Đồng thời danh hài Xuân Hinh sẽ khuấy động mùa World Cup 2010 với những tràng cười sôi nổi bên ngoài sân cỏ bằng tiểu phẩm Xuân Hinh thua World Cup diễn cùng Hồng Vân và Quốc Khánh. Qua tiểu phẩm với nhiều tình tiết gây cười cộng với sự tung hứng của 2 nghệ sĩ rất có duyên, Xuân Hinh sẽ làm cho những fan bóng đá không khỏi bật cười khi có dịp tự soi lại mình.

Số tiền tài trợ của các đơn vị dành cho chương trình này cũng đã hòm hòm chi phí bỏ ra. Thậm chí như phía nhà sản xuất Funny TV cho biết, họ định làm “liệu pháp sốc” khi quyết định hạ giá bán đĩa xịn bằng giá đĩa lậu. Nhưng cuối cùng phương án này không khả thi. Chẳng phải là nhà sản xuất tham, tiếc rẻ vài nghìn đồng mà bởi chương trình hài này sẽ là sản phẩm khai mở của Funny TV do đó không thể bán quá rẻ được. "Còn bán với giá sốc, bằng giá đĩa lậu, chúng tôi vẫn có lãi" - ông Dũng cho biết.

Bắt tay giữa hài kịch nhà hát và băng đĩa, truyền hình

Cách đây một tháng ê-kíp thực hiện có tiết lộ sẽ làm Người ngựa, ngựa người đến phần 10, và có thể nhiều hơn nữa. Tưởng rằng đó là phút hứng chí của nghệ sĩ, nhưng đúng như lời hứa, hiện kịch bản Người ngựa, ngựa người 3 đã được NSND Lê Hùng hoàn thành và sẽ được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2011 (ngày 15/1/2011). Được “ăn khoai” chẳng tội gì không tiếp tục “vác mai đi đào”!

Từ sự hợp tác với Funny TV trong chương trình nói trên, ông Trương Nhuận, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, thương hiệu hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ đã được công chúng biết đến lâu nay, nhưng quả thực là thương hiệu này vẫn đang bị bỏ phí. Các chương trình hài dựng ra hàng năm khá nhiều và có chất lượng tốt, được công chúng đón nhận, nhưng diễn một mùa sang mùa thứ hai sẽ khó diễn lại. Do đó nếu có được sự hợp tác với Funny TV để làm các đĩa hài và các tiểu phẩm hài phát trên sóng truyền hình sẽ là một cơ hội rộng hơn để cho khán giả hâm mộ biết đến hài kịch của nhà hát chúng tôi.

Để thành một kênh có thương hiệu về hài không hề đơn giản, bởi ngày nay thị trường băng đĩa hài đã đến thời nhàm và nhảm. Đại diện của Funny TV cho biết sẽ mời tất cả các nghệ sĩ làm hài có nghề nhất trong cả nước để cùng xây dựng nên thương hiệu này. Trước mắt Funny TV sẽ khai thác kho hài kịch mà Nhà hát Tuổi trẻ đã tích lũy trong hơn chục năm qua.

Cái bắt tay này hy vọng sẽ mở ra trang mới cho sân khấu hài phía Bắc.

Việt Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm