Vòng 17 Premier League: “The Blues” tiếc nuối

15/12/2008 09:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Lần thứ 2 ở mùa giải này, hiệu ứng mất điểm đồng loạt đã “ám” cả Tứ đại gia Premier League. Khi Liverpool, M.U và Arsenal đều bị chia điểm trong loạt trận hôm thứ Bảy thì Chelsea cũng chẳng phải ngoại lệ.

Không ai nghĩ rằng đó từng là một thành trì bất khả xâm phạm trong suốt 86 trận bởi một lần nữa, Stamford Bridge lại trở thành nỗi ám ảnh của Chelsea ở Premier League. Các CĐV của The Blues có thể tha thứ khi Chelsea thua Liverpool, Arsenal và bị M.U cầm chân tại đây, chứ một thất bại trước “kẻ khốn khó” West Ham rõ ràng khó có thể chấp nhận, bởi đội bóng này thua kém hẳn về đẳng cấp và mới thắng 1 trong số 10 trận gần nhất.

Nhưng tất cả những khán giả chứng kiến hiệp một của trận đấu này đều đã mường tượng đến thảm họa ấy. Đầu tiên là hàng loạt pha dứt điểm khá bế tắc trước hàng phòng ngự được bố trí khá đông trước khung thành Robert Green và sau đó là bàn thua ở phút thứ 33. Trong tình huống ấy, không có một ai theo kèm Craig Bellamy trong vòng cấm và tiền đạo kỳ cựu người Xứ Wales đã bình tĩnh đỡ ngực sau đường tạt của Mark Noble trước khi tung cú sút quyết đoán ở cự ly 10m mở tỷ số cho đội khách.
 
Craig Bellamy ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Chelsea

Chelsea vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn hẳn, song phải đến hiệp hai họ mới tìm được bàn gỡ hòa. Đúng như lời hứa của mình, Scolari đã tung Drogba (thay Ballack) vào đá cặp với Anelka ngay đầu hiệp hai và chỉ 5 phút sau, sự thay đổi đó đã phát huy tác dụng. Bàn thắng đó là một sản phẩm của thứ bóng đá mà Scolari đang áp dụng vào Chelsea. Một pha đập nhỏ của Drogba, bóng được Lampard chuyền tới chân Anelka bằng một đường chạm tinh tế, và tiền đạo người Pháp tiếp tục thể hiện khả năng dứt điểm tinh tế của mình khi thoát xuống rất nhanh và đưa bóng qua hai chân Green.

Với bàn thắng này, Anelka tiếp tục không có đối thủ ở cuộc đua giành ngôi vị Vua phá lưới với 14 lần lập công. Đó cũng là lần đầu tiên anh ghi bàn khi đá cặp cùng với Drogba, và tín hiệu tích cực ấy có thể gợi ý cho Scolari trong những phương án chiến thuật trong thời gian tới.
 
Chelsea lại mất điểm trên sân nhà

Trong những phút cuối, đội bóng của Scolari đã có hai cơ hội khá rõ rệt nhưng không tài nào nâng được tỷ số. Đầu tiên là pha đấm bóng lỗi của Green khiến trái bóng bay thẳng vào khung thành West Ham, nhưng Scott Parker đã giải nguy kịp thời. Ngay sau đó, Drogba có cú đánh đầu khá đẹp mắt, nhưng lần này Green chuộc lỗi bằng một pha tung người cản phá đẹp mắt.

Trận hòa này có thể coi là một thành công của Zola trong lần trở lại Stamford Bridge với tư cách HLV. Còn Chelsea chỉ có thể tự trách mình khi đã bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu BXH Premier League.
 
Kết quả:
 
Chelsea –West Ham 0-1
Portsmouth - Newcastle 0-3
 
Bảng xếp hạng
Vị trí
CLB
Vòng
Thắng
Hòa
Bại
Hiệu số
Điểm
1
Liverpool
17
12
4
1
26:11
38
2
Chelsea
17
11
4
2
36:7
37
3
Man Utd
16
9
5
2
27:10
32
4
Aston Villa
17
9
4
4
29:20
31
5
Arsenal
17
9
3
5
29:20
30
6
Hull City
17
7
6
4
26:27
27
7
Everton
17
7
4
6
23:25
25
8
Portsmouth
17
6
5
6
19:26
23
9
Wigan
17
6
4
7
21:20
22
10
Fulham
16
5
6
5
13:12
21
11
Bolton
17
6
2
9
20:23
20
12
Middlesbrough
17
5
5
7
17:24
20
13
Stoke City
17
5
5
7
17:27
20
14
Newcastle
17
4
7
6
22:24
19
15
Tottenham
17
5
4
8
19:21
19
16
West Ham
17
5
4
8
18:24
19
17
Man City
17
5
3
9
30:25
18
18
Sunderland
17
5
3
9
17:25
18
19
Blackburn
17
3
4
10
17:34
13
20
West Brom
17
3
2
12
12:32
12

T.CƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm