Premier League: Khi Arsenal “hoang phí”

14/12/2008 10:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Có phải cứ chiến thắng ở một trận cầu lớn là có thể được coi là một đội bóng lớn? Arsenal đã phải trả giá cho suy nghĩ sai lầm ấy khi họ không biết chắt chiu điểm số trước những đối thủ dưới cơ.

Mùa giải này, Arsenal quả thực là khắc tinh của các đại gia Premier League. Trong những lúc khốn khó nhất, tưởng chừng dễ đổ vỡ nhất thì họ đã thi đấu với một phong độ không thể tuyệt vời hơn. Vòng 12, họ đón tiếp M.U trong sự thiếu thốn về lực lượng bởi những chấn thương và khủng hoảng về niềm tin sau thất bại 1-2 trước tân binh Stoke City. Nhưng rốt cục chính Quỷ đỏ mới là đội bóng rời Emirates trong hổ thẹn. Nửa tháng trước, thảm bại 0-3 trước Man City khiến những Wenger lọt vào nhóm những HLV có nguy cơ sa thải do nhà cái Will Hill đặt ra, nhưng Arsenal trả lời bằng cách quật ngã Chelsea ngay tại Stamford Bridge.
 
Arsenal chơi quá thất thường kể từ đầu giải

Chính sự thất thường ấy của Arsenal khiến những người hâm mộ cảm thấy lo sợ khi đội bóng này phải tiếp những đối thủ dưới cơ. Trước những đội bóng kém hơn về đẳng cấp, nhưng thừa lòng quyết tâm và chơi máu lửa, Arsenal thể hiện một sự bất lực đến kỳ lạ. Middlesbrough chính là một đội bóng như thế. Tuần trước đội bóng này đã gục ngã trước Hull và kéo dài chuỗi trận bất khả chiến thắng lên con số 4. Vị trí 12 không phải quá nguy hiểm, song với chỉ 3 điểm nhiều hơn đội bóng thứ 17 Newcastle, nguy cơ tụt xuống vùng nguy hiểm đã hiển hiện trước mắt Southgate và các học trò. Trong lúc khó khăn, Arsenal đã thể hiện sự máu lửa trước những đối thủ lớn, nhưng giờ họ lại sảy chân trước chính vũ khí của mình.

Thực ra, ngay từ trước trận đấu này, bản thân nhiều cầu thủ Arsenal (và có thể là Wenger nữa) đã phải chịu một nỗi ám ảnh khác: SVĐ Riverside. Trong 3 lần làm khách gần nhất tại sân đấu này trước đó, Arsenal chỉ thu về 1 điểm hồi tháng 2/2007, còn lại là 2 thất bại cay đắng. Ở 4 lần gần nhất đụng Boro, Arsenal cũng chưa từng một lần chiến thắng (3 hòa, 1 thua). Sát thủ của các pháo thủ đêm hôm qua cũng chẳng xa lạ gì: đó là tiền đạo người Pháp Aliadiere, một người mà Wenger khẳng định rằng đó là một sản phẩm thất bại của lò đào tạo Arsenal. Hồi tháng 3 vừa rồi, trong lần trở lại Emirates, cũng chính Aliadiere đã ghi bàn mang về 1 điểm cho đội bóng vùng Đông Bắc Boro.

Tuần sau, Arsenal sẽ bước vào một trận cầu lớn nữa khi họ trở về sân nhà để tiếp đón Liverpool. Người hâm mộ của các Pháo thủ lại một lần nữa hy vọng đội bóng của họ sẽ lập thành tích tuyệt đối trước những ông lớn ở mùa giải này như đã từng làm trước M.U và Chelsea. Nếu đúng như cái biểu đổ phong độ hình sin mà họ đã thể hiện từ đầu mùa giải thì có thể tin vào một chiến thắng trước đội bóng của Rafa Benitez lắm chứ.

Nhưng để làm gì, một khi Arsenal sẽ lại vứt bỏ những điểm số mà đáng ra họ phải được nhận. Hãy quên giấc mơ vô địch Premier League đi, Wenger!

“Hoang phí” như Arsenal

Cho dù với chữ “nếu”, người ta có thể nhét cả thành Paris vào một cái chai nhưng trong trường hợp của Arsenal, cần phải đặt giả thiết để chính họ cảm thấy tiếc nuối. Kể từ đầu mùa giải, Arsenal đã có 6 lần bị mất điểm một cách rất đáng thất vọng trước những đối thủ yếu hơn hẳn và để mất tới 15 điểm. Chỉ cần cứu được một nửa số điểm ấy thì hiện giờ thầy trò Wenger đã cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Chelsea chứ không thất thế như bây giờ.

23/08/08 Fulham – Arsenal 1-0

27/09/08 Arsenal – Hull City 1-2

04/10/08 Sunderland – Arsenal 1-1

30/10/08 Arsenal – Tottenham 4-4

01/11/08 Stoke City – Arsenal 2-1

13/12/08 Boro – Arsenal 1-1

T.Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm