Sài Gòn FC-K.KG 1-0: “Bắn” kém thì chết

14/05/2012 10:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lời thừa nhận ngắn gọn của HLV Lai Hồng Vân cũng là cách lý giải hợp lý nhất sau trận thua của đội bóng miền Tây tối qua.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Nếu K.KG (phải) biết chắt chiu cơ hội hơn thì chưa chắc họ

đã trắng tay trước Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt

Cơn mưa dai dẳng khiến mặt sân sũng nước và trơn trượt đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi thiên về kỹ thuật của các cầu thủ chủ nhà. Sở hữu rất nhiều cá nhân nổi trội trên hàng công, nhưng bộ tứ Moses-Nsi-Kesley-Antonio gần như tắt ngóm trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp đầu.

Mãi đến phút 35, họ mới tạo ra được một cơ hội nguy hiểm thật sự sau một pha phối hợp đập nhả 1-2 nhuần nhuyễn. Nhưng không may cho chủ nhà là cú ngã đầy tranh cãi sau đó do Quang Huy tác động đến Antonio đã không được trọng tài Nguyễn Văn Kiên công nhận bằng một quả phạt đền.

Đến cuối hiệp một, Nsi đã đưa được bóng vào lưới Quốc Việt nhưng thêm một lần, may mắn đứng về phía đội bóng miền Tây vì trước đó, tiền đạo Cameroon đã ở vào thế việt vị.

Trời mưa đã giúp K.KG rất lớn vì nhờ thế, họ mới áp dụng được lối chơi thiên về thể lực để phá hỏng hết những nỗ lực của chủ nhà. Trong cả hiệp một, K.KG thực hiện đúng ý đồ của HLV Lai Hồng Vân. Bóng được nhồi lên cho Oseni đua thể lực với các hậu vệ Sài Gòn FC và các tuyến giữ khoảng cách rất an toàn và chính họ mới là đội chơi áp đảo trong hiệp này. Song những cơ hội mà đội khách tạo ra trong hiệp này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đến hiệp 2, lối đá của họ sắc nét hơn sau khi bị thủng lưới thì các học trò của ông Vân lại quá vô duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng. Có tới 2 cơ hội ngon ăn đến mức, người bỏ lỡ cũng không biết tại sao họ lại làm được điều khó tin đó.

Đầu tiên là tình huống Tiến Hoài nhận bóng sau quả căng ngang của Minh Trung trong khi thủ môn Minh Nhựt đã xuất tướng, nhưng cựu cầu thủ Thanh Hóa lại lóng ngóng khống chế bóng vuột khỏi tầm chân và thổi bay một cơ hội san bằng tỷ số. Chưa hết, đến phút 89, Oseni thong dong đối mặt với Minh Nhựt, tiền đạo này thoải mái chỉnh bóng rồi sút bay chệch cột dọc. Trước đó, cũng cần phải kể đến tài năng của thủ thành Minh Nhựt đã cứu bóng ngay trên vạch vôi sau quả đánh đầu hiểm hóc của Vũ Dương. Suy cho cùng, người Kiên Giang chỉ tự biết trách mình vì chí ít, họ cũng phải có một điểm trong trận thủy chiến hôm qua. HLV Lai Hồng Vân có thể bày ra một lối chơi đầy mưu mẹo và hợp lý cho K.KG nhưng tất thảy đều vô nghĩa chỉ vì ông thầy gốc Đồng Tháp không thể vào sân làm nhiệm vụ ghi bàn thay cho cầu thủ của mình.

Sài Gòn FC không thực sự xuất sắc trong trận đấu chiều qua vì “nếu trời không mưa thì trận đấu này sẽ thực sự hấp dẫn và có thể tỷ số sẽ là 3-1, 4-1 chứ không chỉ là 1-0 cho chúng tôi”, trợ lý HLV Liêm Thanh (Sài Gòn FC) phát biểu sau trận đấu. Nhưng cùng với sự giúp sức của đội khách và chỉ cần 20 phút “chịu khó” đẩy cao nhịp độ trận đấu đầu hiệp 2, họ cũng có được điều mình muốn. Thực tế là đẳng cấp của những cá nhân đã quyết định cuộc chơi này. Hàng thủ của K.KG bị tra tấn liên tục rồi mãi cũng phải sụp đổ. Nếu Kesley bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu tiên của mình trong trận này với một pha solo loại cả hàng thủ K.KG nhưng dứt điểm ngay người đội trưởng Quang Huy thì ngay sau đó, số 7 của Sài Gòn FC đã có đường chọc khe như đặt để Nsi lao xuống và tung ra cú chích mũi ở góc hẹp làm bó tay thủ thành Quốc Việt.

Sài Gòn FC đã định đoạt trận đấu này theo một cách đơn giản như thế. Điểm khác biệt đó tiếp tục giúp cho họ tiếp tục đeo bám HN.T&T trên tốp đầu. Còn K.KG, sau một cơn mưa tiền thưởng thì những ngày giông bão tiếp tục ám ảnh họ chỉ ngày mai đây thôi!

Việt Hòa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm