Thua XMXT.SG, HA.GL 'trở lại mặt đất'

27/05/2013 07:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có cả Oseni lẫn Evaldo trong đội hình ở trận đấu hôm qua, nên đội bóng phố núi đã đánh mất mình nhanh chóng, khi để XMXT.SG dồn ép “toàn tập” và chấm dứt mạch trận thăng hoa gần đây.

Hiểu rõ hậu quả của việc mất Oseni vì thẻ phạt, cũng như việc không thể có được Evaldo do dính chấn thương sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng HA.GL cũng không thể tưởng tượng họ lại đánh mất mình nhanh như thế. Gần như trong 90 phút tranh tài trên sân Thống Nhất, những gì mà HA.GL thể hiện được trước đội chủ nhà là vô cùng ít ỏi.



XMXT.SG (phải) đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của HA.GL một cách không quá khó khăn. Ảnh: V.V

Vắng 2 khẩu đại pháo hạng nặng, đội bóng phố núi đã nhập cuộc trên sân nhà của XMXT.SG với tư tưởng nặng về phòng thủ, khi hầu như các đợt tấn công của họ chỉ có một mình Hoàng Thiên xoay sở ở trên với vốn liếng là nền thể lực cực tệ. Phần còn lại được bố trí dày đặc trước khung thành của Akpan. Nhập cuộc như thế, và mang tư tưởng đó vào trận đấu nên không khó hiểu khi suốt trận HA.GL chỉ tạo được vài tình huống không mấy khó khăn cho hàng thủ của đội chủ nhà, vốn đã được gia cố thêm khi Phước Tứ đã trở lại.

Đội khách chấp nhận nhường sân, bởi thế không quá ngạc nhiên khi XMXT.SG sau ít phút đầu chơi thăm dò đã tràn sang phần sân của đối thủ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Với sự cơ động của bộ tứ Kizito, Nsi, Moses và Nguyễn Rogerio, không khó để XMXT.SG nhanh chóng nắm được thế chủ động trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đình Dũng.

Chủ động trong lối chơi và thi đấu đầy quyết tâm, ngay lập tức đội bóng của HLV Trần Tiến Đại đã tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Ít nhất trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, XMXT.SG đã có vài cơ hội để mở được tỉ số. Nhưng rốt cuộc các cơ hội này lại bị các chân sút của “cò” Đại lại bỏ lỡ khá đáng tiếc, điển hình như pha băng xuống đối mặt với thủ môn và khung thành trống của Moses cuối hiệp một là ví dụ.

Không có được bàn thắng, sau giờ nghỉ đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình và dồn ép HA.GL vào thế chống đỡ khá vất vả. Phải nhờ tới tài năng của Akpan, lưới của đội bóng phố núi mới không bị rung lên sau những đường lên bóng khá có nét của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, may mắn không thể đến với đội khách quá nhiều và quá lâu như thế, khi tới phút 63, HA.GL đã phải nhận bàn thua đầu tiên như một lẽ tất nhiên sau rất nhiều sức ép tới từ đội chủ nhà. Và người lập công cho XMXT.SG là Kizito với pha sút bồi cận thành sau tình huống đẩy bóng ra của Akpan.

Bị dẫn bàn, HA.GL đã có những điều chỉnh hòng thay đổi thế trận, nhưng những nỗ lực của đội bóng phố núi vẫn không thể mang lại nhiều hiệu quả khi mà hàng thủ đội chủ nhà chơi đầy tập trung. Và quan trọng hơn, bệ phóng cho những đợt tấn công của HA.GL là rất tồi khi không thể đưa ra được bất kỳ tình huống “sáng nước” nào.

Không thể tạo ra sự đột biến, kể cả khi đẩy cao đội hình, hoặc đưa Đoàn Văn Marcelo lên đá như một trung phong, đội bóng phố núi đành chấp nhận bó tay với nhiệm vụ đưa bóng vào lưới của Tấn Trường. Không những thế, nếu như các chân sút của đội chủ nhà chơi tốt hơn, rất có thể HA.GL đã phải nhận thêm bàn thua vào thời điểm trận đấu chỉ còn ít phút. Không chỉ chặn được chuỗi trận thắng của HA.GL, 3 điểm có được ở trận đấu này cũng giúp XMXT.SG vượt qua cơn khủng hoảng sau nhiều trận đấu chỉ biết hòa và thua vừa qua…

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm