Vòng nguyệt quế: Hậu trường giới văn sĩ lên phim

02/07/2008 00:45 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) -  Có những phút giây nào đó tôi có cảm giác khoái, mãn nguyện vì những phim mình làm dã được nhiều sự chú ý…, rằng mình đã nổi tiếng…Nhưng rồi khi tĩnh tâm lại và ngộ ra, tôi nghĩ mọi thứ không đơn giản như thế. Phía trước còn là con đường dài...” – Mai Hồng Phong – đạo diễn của Những ngọn nến trong đêm, Đèn vàng, Luật đời – chia sẻ.
 
Anh đã dành cho TT&VH cuộc trò chuyện nhân dịp ra mắt bộ phim mới: “Vòng nguyệt quế” (25 tập, phát sóng lúc 20h trên kênh VTV1 kể từ tối 1/7) về hậu trường giới văn sĩ cùng những uẩn ức, bức xúc và lối sống của một bộ phận giới trẻ.

Một cảnh trong phim Vòng nguyệt quế

* Gần đây, một bộ phim cũng về giới trẻ: những phóng viên trẻ mới vào nghề bị dư luận phản ứng bởi những tình tiết không chân thực. Anh gặp khó khăn gì khi bắt tay làm phim về giới văn chương?

Tôi có thời gian khá dài từ khi nhận kịch bản nên chuẩn bị kỹ càng cho bộ phim này. Điều may mắn nữa là tôi có thói quen, sở thích giao du đàm đạo với một số các nhà văn, và như thế cũng có nghĩa là có nhiều cơ hội để quan sát họ, lắng nghe những câu chuyện của họ…Trí tưởng tượng, sự hiểu biết của tôi đã có thêm đáng kể! Vòng nguyệt quế đề cập tới lối sống một bộ phận giới trẻ đang “hot” hiện nay: những người cầm bút. Giờ, những người cầm bút trẻ được tự do sáng tạo. Họ được nói thẳng, nói thật, được trình bày những gì họ nghĩ… bằng nhiều phương tiện: internet, sách, báo… Phim cũng phản ánh cả những uẩn khúc, vướng mắc trong tâm lý sáng tạo của người viết trẻ....

 “Tôi không có tham vọng tạo nên hình ảnh về thế hệ các nhà văn trẻ mà tôi chỉ muốn gửi những thông điệp một cách tự nhiên về cuộc sống hôm nay” (đạo diễn Mai Hồng Phong).

* Chẳng hạn...?

Có nhân vật trong đó phải dùng ma túy khi bất lực trước ngôn từ, trước sự đam mê văn nghiệp. Nhân vật nhà thơ Hoàng Thái (Công Dũng đóng) dùng ma túy để giải tỏa bức xúc, nhưng sau đó nhân vật ấy cũng nhận ra cách đó không giải quyết vấn đề

* Sau những bộ phim gắn với tên tuổi Mai Hồng Phong: Đèn vàng, Luật đời… khi bắt tay làm Vòng nguyệt quế, anh có bị áp lực?

Ở cương vị một đạo diễn - đó chính là áp lực lớn nhất đối với tôi vì điều bắt buộc tôi phải làm là bộ phim đứng tên mình phải được mọi người nhớ đến, dành thời gian đón nhận nó. Bắt tay làm bộ phim mới này, tôi không còn nghĩ tới Đèn vàng hay Luật đời nữa. Tôi cố gắng trong trẻo, đầy nhiệt huyết như lúc ban đầu.

Ba diễn viên chính của Vòng nguyệt quế: Lâm Tùng (vai Quang), Bích Huyền (vai Hân), Công Dũng (vai Thái) 

* Anh nghĩ sao về sự nổi tiếng?

Vài nét về “Vòng nguyệt quế”

Quang (Lâm Tùng đóng), Hân (Bích Huyền) và Thái (Công Dũng) cùng niềm yêu thích thơ văn đã lập thành nhóm bạn chơi thân với nhau. Họ sớm gặt hái được thành công với những tác phẩm đầu tay gây xôn xao dư luận. Nhưng niềm vui trước thành công lớn ban đầu dần khiến tình cảm giữa họ bị rạn nứt.

Hân càng ngày càng nổi tiếng và bị cuốn theo vòng danh lợi của dịch gia lão làng nổi tiếng là Long (Mạnh Cường). Trong khi đó, Thái vì yêu Hân nên rơi vào tuyệt vọng, cô đơn và dần lao vào con đường ăn chơi sa đoạ.

Nổi tiếng quá sớm cùng với tiền bạc và danh vọng, Hân trở nên kiêu ngạo nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô thật sự lo lắng vì việc sáng tác ngày càng giảm sút. Càng sa vào lưới tình cảm của ông Long, cô bế tắc.... Bước đường của nhà văn trẻ không chỉ trải hoa hồng mà còn có những góc khuất, những đố kỵ đòi hỏi họ phải bản lĩnh, vững vàng…

Hải Đông

Nhiều nhà văn, nhà thơ, đạo diễn khi có tác phẩm được ghi nhận, họ nghĩ mình nổi tiếng… Có phút giây nào đó tôi cũng có cảm giác như thế. Nhưng lúc ngộ ra, tôi nghĩ mọi thứ không đơn giản như thế, vì phía trước còn là con đường dài. Tâm lý ấy là lẽ thường, chỉ có điều nó cần được nhìn nhận một cách nhân ái hơn. Giới truyền thông đang làm cho nhiều người trở nên… hư đốn. Sống trong thời đại này bình tĩnh được là điều khó khăn.

Thành công tạo áp lực cho mình, nhưng đôi lúc tôi biết ơn thành công ấy. Nhờ những bộ phim trước, giờ tôi có thể mời nhiều diễn viên giỏi, có kinh nghiệm… cũng như có nhiều cơ hội hơn để nhận được những kịch bản hay từ những biên kịch khó tính.

* Đã xa rồi thời phim Việt “đói” khán giả! Giờ phim được phát vào “giờ vàng”. Dường như, địa vị đạo diễn đã thay đổi…

Chúng tôi vẫn làm phim bằng số tiền như cách đây 10 năm thôi. Hơn nữa, để làm một phim mất rất nhiều thời gian bắt đầu từ khâu lựa chọn kịch bản. Thông thường, mỗi năm, Hãng Phim truyền hình VN (VFC) sản xuất gần 200 tập phim phát sóng trên cả VTV1 và Văn nghệ Chủ nhật. Với số lượng như thế, chúng tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng… vắt chân lên cổ ấy chứ. Đấy là hiện giờ, VFC không độc diễn trên VTV1. Đài đã khai thác phim từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ các hãng phim tư nhân. Giờ chúng tôi phải chịu thêm nhiều áp lực từ sự cạnh tranh lành mạnh này.

* Xin cảm ơn anh!

Thu Hằng (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm