Bảo tàng thí

13/09/2012 14:13 GMT+7

– Nè, tôi hỏi ông hai câu, trả lời thành thực nhé. Câu thứ nhất: nếu giàu, ông sẽ chọn nơi nào để sống? Đừng ham hố quá, chọn trong nước thôi.

– Dễ ợt: Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc... tóm lại là tất cả những nơi có khí hậu trong lành.

– Tạm được. Câu thứ hai: nếu nghèo, ông muốn sống ở đâu?

– Chà, khó quá cỡ vì ở xứ mình đã nghèo thì chỗ nào cũng khó sống! Tuần sau trả lời được không?

– Sao lại phải chờ cả tuần?

– Vì tôi còn phải tra tìm chính sách xã hội của 63 tỉnh thành xem nơi đâu chiếu cố nhất cho người khó khăn, rồi còn phải cân nhắc các điều kiện bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, nuôi dưỡng, trợ cấp... ưu đãi cho người nghèo. Cuối cùng, là so sánh chỉ số giá tiêu dùng ở từng địa phương xem nơi nào ít đắt đỏ...

– Câu trả lời là đây: nếu nghèo, cứ ra xứ Quảng mà sống.

– Tại sao?

– Nghèo thì dễ sinh bệnh, đúng chưa? Mà người nghèo đã bệnh thì cầm chắc là bệnh nghiệt, cỡ... ung thư! Ở Đà Nẵng mới xây một cái bệnh viện nhân đạo chữa ung thư mà bệnh nhân nghèo miền Trung, trước mắt ưu tiên cho dân Đà Nẵng và Quảng Nam, được miễn phí hoàn toàn!

– Thiệt hả, nhưng tiền xây cái “nhà thương thí” thế kỷ 21 này nhiều không?

– 1.300 tỉ đồng.

– Sao ít vậy?

– Hơn ngàn tỉ mà bảo ít?

– Vậy ông xem bài báo này đi, để thấy chừng đó cho một công trình có ích cho dân thì chẳng là bao nhiêu.

– Tôi quên kính lão ở nhà... Để coi... Chu choa ơi, cái chi mà trắng nhách, lại có khe ở giữa thế này? Chẳng biết đây là mô hình của cái... gì?

– Bậy bạ, mô hình dự án bảo tàng Lịch sử quốc gia đó cha nội! Kinh phí dự trù của cái này

đến trên 11.000 tỉ đồng. Tiền đó mà dành xây “nhà thương thí” thì sao, ông biết không?

– Còn sao nữa: thì tôi có thêm tám nơi để trả lời câu hỏi thứ hai của ông!

Theo Sài Gòn Tiếp Thị


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm