Quả bóng vàng FIFA: Sẽ thật nực cười nếu Sneijder không đoạt giải

31/10/2010 10:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chưa bao giờ người viết có cảm giác hứng thú với giải quả bóng vàng như năm nay, phần vì kể từ năm 2010 này, giải Quả bóng vàng (QBV) sẽ hợp nhất với giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, phần vì chúng ta có nhà báo Anh Ngọc được trực tiếp tham gia bầu chọn và cũng vì bản thân mong muốn một trong những cầu thủ mà mình yêu thích được bước lên bục nhận giải.

Như đã nói, một khi giải QBV được hợp nhất thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chọn ra được người giỏi nhất trong làng túc cầu. Vậy câu hỏi được đặt ra: "Trong danh sách bầu chọn của FIFA ai là người giỏi nhất?" . Sẽ có nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng với cá nhân người viết, sẽ thật nực cười nếu Sneijder không được nhận giải. Nếu xét về phong độ và thành tích trong năm 2010, Sneijder chắc chắn là người giỏi nhất với "cú ăn ba" lịch sử cùng Inter và chỉ chịu về nhì ở chung kết World Cup.

Sneijder xứng đáng dành QBV - Ảnh Getty

Tôi không phải anti-Barca, thậm chí đã từng xúc động khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, nhưng tôi nghĩ cả 2 cầu thủ của Barca là Xavi và Iniesta không nên được bầu. Xavi là linh hồn của cả Barca và tuyển TBN vô địch thế giới, là người có ảnh hưởng lớn nhất lên lối chơi toàn đội. Nhưng thật ra so với năm 2009, anh đã không còn là chính mình. Iniesta đã ghi một bàn thắng mà cả đời cầu thủ không ai là không mong muốn để mang cúp vàng về cho xứ sở bò tót nhưng đó cũng là điểm sáng nhất trong cả mùa giải không thật sự ấn tượng  của anh.

Nếu là một cuộc đấu của Sneijder với Xavi và Iniesta chúng ta có thể nhận thấy ở Inter và Barca , 2 CLB có trình độ tương đối đồng đều, Sneijder đã ghi một bàn vào lưới đội bóng xứ Catalunya góp phần giúp Inter vào chung kết và lên ngôi vô địch, lúc đó Xavi và Iniesta ở đâu? Nếu trên cấp độ đội tuyển, Hà Lan của Sneijder đã thua giây phút lóe sáng của Iniesta, nhưng nên nhớ người chuyền bóng dọn cỗ cho anh không phải là linh hồn Xavi của Barca mà là linh hồn của ... Arsenal , Fabregas. Khi xem trận chung kết, chúng ta tưởng rằng tương quan lực lượng của 2 đội là đồng đều nhưng rõ ràng TBN mạnh hơn hẳn với bộ khung của Barca còn Hà Lan chỉ có mỗi Robben và Sneijder. Một kiểm chứng nhỏ trong trò chơi Playtation 3, chúng ta có thể chỉ cần mỗi Villa để chạy qua cả hàng phòng ngự với chỉ số "khó tin" của Hà Lan. Đó là chưa kể mức độ cạnh tranh của World Cup chưa bao giờ bằng Champion League giải đấu không bao giờ có tỉ số 7-0 như cái cách thắng lợi của BĐN trước Triều Tiên. Nếu không thể chọn Snejder thì nên chọn cho Forlan, một người anh hùng giúp đội bóng chưa chắc thắng đươc đội hình 2 của TBN là Uruguay đến bán kết World Cup .

Người viết nghĩ rằng, với tình cảm của một người yêu Calcio, anh Anh Ngọc sẽ chọn một cầu thủ chơi bóng ở đất nước hình chiếc ủng. Nhưng dù có chọn ai, tôi vẫn luôn ủng hộ anh, chúc anh thành công với lựa chọn của mình.

Nguyen Alucard (nguyen_alucard@yahoo.com)

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mọi ý kiến xin gửi về ttvh.vna@gmail.com, hoặc độc giả có thể comment trực tiếp trên thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm