Xavi: Người đội trưởng không băng

04/10/2014 13:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Luis Enrique trở lại Camp Nou, ông tổ chức cuộc bầu chọn và Xavi trở thành đội trưởng mới. Nhưng có thể thấy, tiếng nói của Xavi rất khiêm tốn, ít nhất là trên sân cỏ.

1. Trong mùa giải cuối cùng trước khi giải nghệ, Carles Puyol chỉ có 12 trận đấu với Barca, và 5 trong số đó thuộc La Liga. Puyol chỉ là đội trưởng của Barca về mặt danh nghĩa, khi anh không tác động nhiều đến các đồng đội.

Nhưng giữa Puyol và Xavi là rất khác nhau. Không chỉ mùa giải cuối (2013-14), mà từ thời gian dài trước đó, Puyol vật lộn với chấn thương. Cơ thể Puyol gần như không còn vị trí nào chưa bị chấn thương hành hạ, nên anh không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc chấm dứt giấc mơ chơi bóng cho đến năm 40 tuổi.

Xavi không hề dính chấn thương như Puyol. Đúng là có nhiều thời điểm thể lực không được duy trì mức cao nhất, nhưng thực tế Xavi vẫn đủ sức thi đấu.

Chỉ có điều, Luis Enrique dường như không nghĩ Xavi là một giải pháp tốt trong hệ thống chiến thuật của mình, đòi hỏi các vị trí phải cơ động và tranh chấp nhiều hơn để phục vụ Lionel Messi.

Chính Luis Enrique, từng thi đấu rất gần Xavi khoảng 10 năm về trước, đã cùng GĐTT Andoni Zubizarreta thuyết phục tiền vệ 34 tuổi này ở lại với Barca. Trước đó, Xavi gần như đã chuẩn bị xong hành lý để sang Mỹ.

2. “Un capitan sin brazalete” (tạm dịch: người đội trưởng không có chiếc băng), người ta đã gọi Xavi như thế.

Từ đầu mùa, Barca đã có 8 trận đấu chính thức trên các mặt trận. Trong số này, chỉ vỏn vẹn 2 lần Xavi có mặt trong đội hình xuất phát, cùng chiếc băng đội trưởng đầy tự hào của Barca trên cánh tay trái. Trước APOEL, Xavi đeo băng đội trưởng đến phút 61, và nhường chỗ cho Iniesta. Gần nhất là chiến thắng đậm 6-0 trước Granada, trận duy nhất Xavi đứng trên sân cho đến giây cuối cùng.

Tổng cộng, Xavi có 215 phút thi đấu cho Barca từ đầu mùa. Quỹ thời gian này không thấm vào đâu khi so với Messi, người đá trọn vẹn 720 phút. Xavi cũng không thể sánh bằng Ivan Rakitic, được đá chính 7 trận với 577 phút và ghi 2 bàn. Xavi thậm chí được góp mặt ít hơn cả Munir (380 phút, đá chính 5/7 trận), và chỉ hơn Sandro Ramirez (147 phút).

Luis Enrique tích cực xoay vòng nhân sự, điều đó không thể phủ nhận, nhưng cách mà ông dùng Xavi chỉ là một nhân tố dự bị. Xavi chỉ đá chính khi đó là đối thủ yếu, hoặc vào sân trong thời gian cuối trận. Mới đây, thất bại trước PSG phản ánh rõ điều này. Xavi ngồi dự bị trong trận đấu lớn đầu tiên dưới thời Luis Enrique, và vào sân khi Barca bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. Từ giã ĐTQG để tập trung cho Barca, nhưng đó như một quyết định thừa của Xavi.

Nói cách khác, đội trưởng Xavi đang là một giải pháp tình thế của Enrique. Để tìm ra chìa khóa giải quyết một trận đấu, Enrique sẽ không chọn Xavi!

3. “Tôi đã nói chuyện 3 hay 4 lần gì đó với Enrique. Ông giải thích rằng tôi vẫn còn hữu ích với đội”, Xavi chia sẻ không lâu sau khi Barca thua PSG.

“Enrique đã nói rõ ràng, và cho rằng đây là một khởi đầu mới của tôi”, Xavi giải thích quyết định ở lại với Camp Nou vào phút chót, và sau đó chia tay La Roja để tập trung toàn bộ cho Barca.

Khi mà sự khởi đầu mới - như cách thuyết phục của Enrique - chỉ là làm thủ lĩnh trên ghế dự bị, Xavi bắt đầu phản ứng. “Không, tôi không thích mình chỉ là một giải pháp thay thế. Tôi muốn được thi đấu nhiều hơn nữa, và cảm thấy như một người có ích”.

Xavi - người vừa đi vào lịch sử với kỷ lục 143 trận ở Champions League - đã hy sinh nhiều cho Barca. Anh chấp nhận đợi chờ cơ hội. “Tôi biết ơn CLB, và sẽ khiên nhẫn với họ”.

Nhưng, Xavi sẽ kiên nhẫn trong bao lâu, đến tháng Giêng 2015?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm