Arsenal phản ứng: Trọng tài đã "giết chết" trận đấu

09/03/2011 08:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger khẳng định rằng Arsenal đã có thể loại Barca nếu tiền đạo Robin van Persie không bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp 2 khi tỷ số đang là 1-1 (chung cuộc Arsenal đang dẫn 3-2).

Arsenal đã làm tất cả để bảo vệ thành quả dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi khi họ nhập cuộc với sơ đồ …9-1, tức chỉ cắm duy nhất tiền đạo Van Persie ở phía trên trong khi 4 hậu vệ và 5 tiền vệ đều tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Arsenal cũng áp dụng một lối chơi trái với thói quen của họ là chơi rắn, tiểu xảo nhằm hạn chế tối đa sức mạnh trên hàng công của Barca, nhưng chiếc thẻ đỏ của Van Persie ở đầu hiệp 2 đã khiến ý đồ của HLV Wenger phá sản hoàn toàn.

van Persie bị truất quyền thi đấu - Ảnh AP

Kể từ sau chiếc thẻ đỏ này, Arsenal đã phải nhận thêm 2 bàn thua để rồi nhận thất bại 1-3 (thua 3-4 chung cuộc). Bước ngoặt của trận đấu này chính là chiếc thẻ đỏ của Van Persie ở phút 56 sau khi tiền đạo người Hà Lan cố tình dứt điểm dù đã bị thổi phạt việt vị (nhận hai thẻ vàng, trước đó đã bị phạt cảnh cáo vì chơi xấu Alves), và HLV Wenger cho rằng quyết định đuổi Van Persie khỏi sân của trọng tài Massimo Busacca đã loại đội bóng của ông khỏi Champions League.

“Chúng tôi đã bị đánh bại bởi đội bóng mạnh nhất châu Âu. Nhưng tôi vẫn tin rằng họ yếu hơn trong hiệp hai khi tỷ số đang là 1-1 và nếu Arsenal còn chơi đủ người, chúng tôi có thể đã thắng ở cặp đấu này”, HLV Wenger cho biết trên Sky Sports trước khi đi sâu phân tích chiếc thẻ đỏ của Van Persie. “Khi bạn thi đấu ở trình độ này trong một trận đấu quan trọng như vậy với những tiếng hò hét, cho dù Van Persie có cố tình sút bóng đi chăng nữa thì tôi cũng không thấy có lý do gì anh ấy phải nhận thẻ đỏ. Thật không thể hiểu nổi”.

“Tôi nghĩ có hai nhóm người sẽ không hạnh phúc: những người yêu mến Arsenal và những người hâm mộ bóng đá bởi rất khó để hiểu được quyết định của trọng tài. Làm sao mà ông ta có thể giết một trận đấu như vậy? Trận đấu lẽ ra đã rất hấp dẫn và thú vị, và đó là điều đáng tiếc. Chúng tôi chúc mừng Barca nhưng chúng tôi có nhiều tiếc nuối khi để thua theo cách như vậy”, Wenger vẫn tỏ ra tiếc nuối.

Theo bạn trọng tài trong trận lượt về Barca-Arsenal đã điều khiển trận đấu?

 Trong khi đó, “nạn nhân” Van Persie cho rằng quyết định của trọng tài Busacca hoàn toàn là một “trò đùa” và nó đã giết chết trận đấu.

“Theo quan điểm của tôi đó hoàn toàn là một trò đùa. Làm sao tôi có thể nghe thấy tiếng còi khi mà 95.000 CĐV đang nhảy nhót? Hãy giải thích với tôi về điều đó. Hôm nay trọng tài đã giết chết trận đấu. Ông ta bắt rất tệ tối nay và hoàn toàn chống lại chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại ở đây tối nay, tôi nghĩ đây là một trò đùa”, van Persie bức xúc.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola tỏ ra thông cảm với những lời phàn nàn của Arsenal. “Tôi thông cảm với Arsenal. Họ có thể nói rằng ‘chúng tôi bị loại vì phải lấy 10 chọi 11’ và tôi hiểu được nếu họ tin như vậy. Đó là một cách phân tích tình huống mà tôi có thể hiểu được. Chiến thắng của chúng tôi sẽ bị mờ đi một mức nào đó bởi những phàn nàn của Arsenal”, Pep cho hay.

Chấm điểm sau trận (theo Goal): Messi lên đỉnh, Fabregas xuống đáy

Với cú đúp vào lưới Arsenal cùng hàng loạt những pha dứt điểm và kiến tạo nguy hiểm khác, Messi chính là cầu thủ chơi hay nhất trận Barca-Arsenal và được trang Goal chấm điểm cao nhất, 8 điểm. Trái lại, trong ngày trở lại Nou Camp, Fabregas đã chơi hết sức mờ nhạt và bị thay ra ở phút 78. Do đó tiền vệ người Tây Ban Nha phải nhận điểm số thấp nhất là 4,5 điểm.

+ Barca: Valdes (6,5 điểm), Dani Alves (7), Busquets (6), Abidal (6,5), Adriano (7), Mascherano (6,5), Iniesta (7,5), Xavi (7,5), Messi (8), Villa (6), Pedro (7), Afellay (6).

+ Arsenal: Szczesny (6,5), Sagna (5,5), Djourou (7), Koscielny (5), Clichy (5,5), Wilshere (6), Diaby (6), Rosicky (5,5), Fabregas (4,5), Nasri (6,5), Van Persie (5), Almunia (6), Arshavin (5,5), Bendtner (5).

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm