Xót xa, thi thể cháu bé 3 tuổi và thai nhi 9 tháng bị lũ cuốn trôi 5km

12/09/2015 22:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho biết: Đến chiều 12/9, sau 6 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị lũ ống cuốn trôi ở thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên vào đêm 7/9.

Chiều 12/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cháu Phàn Phú Phúc (3 tuổi) và thi thể của thai nhi tháng thứ 9 bị lũ cuốn trôi đã bật ra khỏi bụng người mẹ là chị Giàng Thị Mảy (cũng là một nạn nhân bị lũ cuốn trôi). Thi thể của hai cháu được phát hiện tại một khe suối, cách nền nhà cũ của gia đình gần 5 km.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn lại bị lũ ống cuốn trôi là chị Giàng Thị Mảy và cháu Phàn Phú Sơn.

Như TTXVN đã đưa tin, tối 7/9, tại thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) có mưa to. Lũ ống đã cuốn trôi 3 mẹ con chị Giàng Thị Mảy (sinh năm 1991) và 2 con là Phàn Phú Sơn (sinh năm 2011), Phàn Phú Phúc (sinh năm 2012). Đặc biệt, chị Giàng Thị Mảy đang mang thai cháu thứ ba ở tháng thứ 9, sắp đến ngày sinh nở.

Không chỉ thiệt hại nghiêm trọng về người, mưa to, lũ ống đã cuốn trôi 1 nhà sàn, 2 con trâu, 8 con lợn của gia đình chị Giàng Thị Mảy.

Trên nền đất ngổn ngang đá tảng, anh Phàn Sài Mìn, chồng nạn nhân Giàng Thị Mảy vẻ mặt chưa hết thất thần, thu gom lại vài chiếc nồi cùng bát vỡ còn vương lại. Anh bảo hôm ấy anh đi làm xa ở huyện Quản Bạ.

Nghẹn ngào không thành tiếng, anh nhớ lại: “Trước khi đi, vợ mình có dặn, chỉ còn 10 ngày nữa sẽ sinh con, nhớ về nhé… Vậy mà giờ vợ con đã ra đi mãi rồi”.

Bà Phàn Tả Mẩy (mẹ anh Mìn) cho biết, nhà vốn nghèo nên chỉ mới đầu năm nay, nhờ có sự giúp đỡ của họ hàng, bà con trong thôn, gia đình anh Mìn mới dựng được ngôi nhà vách nằm bên con đường liên thôn này. Thế nhưng, không ngờ chỉ trong một đêm, ngôi nhà cùng vợ con anh và toàn bộ vật dụng sinh hoạt đã bị lũ cuốn phăng.

Khe nước chảy qua thôn Minh Tiến vốn bắt nguồn từ dãy núi cao phía cuối thôn. Thường ngày, khe này rất ít nước… Chỉ trong mấy ngày qua, mưa lớn đổ về, bỗng chốc trở thành thành ống nước khổng lồ.

Có mặt tại hiện trường ngày 10/9, chúng tôi nhận thấy, không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Các anh đang ngày đêm căng mình, sử dụng các phương tiện kỹ thuật, chó nghiệp vụ để tìm kiếm tung tích các nạn nhân đang mất tích.

Ngâm mình trong con suối chảy xiết, nước ngập đến ngang bụng, Thượng úy Vàng Mí Dương, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động - Công an tỉnh Hà Giang vẫn tin rằng chỉ thời gian ngắn nữa thôi, các nạn nhân sẽ được tìm thấy. Anh cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm 7/9, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Thiếu tá Ngô Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết: Nhận được tin báo Công an huyện Vị Xuyên một mặt báo cáo Công an tỉnh Hà Giang, mặt khác cử tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Do vào thời điểm bấy giờ, trời tối, mưa to, nước lũ chảy siết chia cắt địa bàn nên sáng sớm hôm sau, lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tiếp cận được hiện trường.

Từ đó đến nay, hằng ngày, hơn 50 cán bộ chiến sĩ của Công an huyện Vị Xuyên; Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hà Giang đang đang ngày đêm phối hợp bộ đội, chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng như giúp bà con gượng dậy sau cơn lũ dữ.

Đặc biệt, trong thời gian này, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện sông Miện 5 sử dụng ca nô, xuồng máy mở rộng rà soát tại khu vực lòng hồ thủy điện, nơi khe nước đổ ra với hy vọng thời gian ngắn nhất sẽ có được thông tin về các nạn nhân đang mất tích.

Nguyễn Lân – Minh Tâm (TTXVN)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm