Vườn đào Nhật Tân – nỗi nhớ thiên thu

31/12/2008 10:49 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sau này và mãi mãi sau này, người Hà Nội khó mà quên Vườn đào Nhật Tân (cũ) nay hầu như đã không còn nữa mà đã “di dời” ra bãi sông thành… bãi đào (mới). Trên đất đào đã thành đào xưa đã lần lượt mọc lên nhà cửa và đang dần dần thành cái Phố-làng, Một dự án được xây lên trên nghĩa địa đào. Đúng, còn gì lưu luyến hơn với một không gian văn hóa đào xưa bên đường Lạc Long Quân, một làng nghề trồng hoa có truyền thống vài trăm năm tuổi đã góp phần làm nên những giá trị Văn hiến Thăng Long.


Bây giờ lên Nhật Tân cái thương hiệu thịt chó nổi hơn hoa đào. Hà Nội có hai làng hoa Ngọc Hà và Nhật Tân e rằng trước sau sẽ dắt nhau đi vào dĩ vãng. Dầu vậy, người ta vẫn thấy hoa Hà Nội bây giờ nhiều chủng loại hơn đem từ Đà Lạt ra hoặc từ các nơi khác về. Cũng như các hồ sen bách cánh ở tây Hồ bị san lấp dần đi, Hà Nội mất dần thứ trà hảo hạng ướp sen thì đã thêm nhiều loại rượu tây, nước ngọt thừa mứa thay thế. Một xã hội tiêu dùng phát triển mạnh thì các giá trị văn hóa phải lùi về sân sau là điều không khó hiểu.

Đi trên trục đường Lạc Long Quân vào những ngày cuối năm bâng khuâng nhớ vườn đào vang bóng một thời, ngẫm về qui luật sinh tử ở đời mới nhận ra rằng, có những sự sinh sôi lại là đi vào cõi chết, có bao nhiêu giá trị văn hóa do những đồng tiền sinh sôi bức tử. Văn hóa với sự giàu có không mấy khi song hành bình đẳng được với nhau.

Nhớ đào Nhật Tân, nỗi nhớ thiên thu.

Bài và minh họa Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm