25/11/2012 07:45 GMT+7 | Thế giới
Đã 20 năm nay ông họa sĩ già Vũ Đức Quỳnh vẫn làm cái công việc đi ngược với thời đại - Vẽ báo tường.
Chùm ảnh họa sĩ Vũ Đức Quỳnh với công việc chẳng ai coi là một nghề này:
Trong con ngõ nhỏ của phố Hoàng Hoa Thám, có một họa sĩ già hàng ngày vẫn cặm cụi vẽ tranh và làm một cái nghề lạ: Vẽ báo tường
Với ông, bận rộn nhất là vào dịp sát Lễ hiến chương nhà giáo
Còn thường ngày hoặc dịp lễ nào đó, thỉnh thoảng cũng có vài lớp học, đơn vị nhờ ông thiết kế báo tường
Đều và nhiều nhất có lẽ là các đơn vị thuộc ngành công an và bộ đội
Với những "khách hàng" thế này, công việc của ông không chỉ là trang trí mà còn phải viết
Với những tờ báo tường trang trí đơn giản, ông thường chỉ mất 1 - 2 ngày thực hiện. Nhưng cũng có những tờ phức tạp, đòi hỏi viết và vẽ nhiều, ông phải đầu tư cả tuần làm việc
Thời gian rảnh, niềm vui của ông là vẽ tranh và dạy những đứa trẻ có sở thích này
Từng là một người lính Trường Sơn, ông cũng rất tự hào khi được chiến đấu và vẽ về con đường huyền thoại của đất nước. Theo ông cho biết, mặc dù không vẽ được nhiều nhưng hiện tại ông vẫn còn giữ được 20 bức tranh ký họa của mình khi còn chiến đấu tại đoàn 559.
Bạn có thể theo dõi nội dung bài viết chi tiết về họa sĩ Vũ Đức Quỳnh trên báo Thể thao và Văn hóa hàng ngày vào thứ 2, 26/11/2012.
C.M.T
(Thethaovanhoa Online)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất