Từ hình người trên mai cua đến hình lạ trên sân chùa

13/03/2009 10:45 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Thỉnh thoảng trong dư luận lại rộ lên những chuyện lạ khó tin, thu hút một số đông những người hiếu kỳ đến xem, bàn tán ầm ĩ, để rồi sau đó chưng hửng.

Còn nhớ, khoảng hai chục năm trước, có lời đồn về việc phát hiện những con cua lạ trên đồng, trên mai cua.. có hình mặt người. Lời đồn này khiến cho đám trẻ bắt cua chúng tôi được một phen hú vía vì từ khi xách giỏ ra đồng đến lúc đó chúng tôi hẳn đã vô ý bắt rất nhiều “cụ cua thần” mang về cho vào cối giã ra nấu canh mùng tơi! Sau đó, mới té ngửa ra là, con cua nào cũng có những hình thù ngoằn ngèo như thế trên mai, giống như trong lòng bàn tay người thì có đường vân tay vậy. Còn những đường vân giống hình mặt người hay mặt… ma quỷ thì là đều do trí tưởng tượng của những kẻ nhàn rỗi nghĩ ra.
 
Những hình thù trên viên gạch

Cách đây 3 năm, tại Lạng Sơn cũng ầm ĩ chuyện xuất hiện hình Phật Di Lặc trong khối đá thạch anh. Rốt cục, hàng ngàn người đã đổ về xem khối đá vô tri vô giác do mấy anh thợ cố ý tạo tác ra.

Vừa qua, những thông tin về hàng “chữ Nho” nổi trên sân gạch chùa Đông Sơn (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đại diện chính quyền địa phương, hàng trăm người dân hiếu kỳ tại Lạng Giang và khu vực xung quanh đã liên tục đổ về chùa Đông Sơn để chiêm ngưỡng hiện tượng lạ này.

Cụ thể, từ ngày 7/3, sau khi được lợp lại, tại diện tích khoảng 100m2 của sân chùa Đông Sơn bỗng nổi lên rất nhiều hoa văn lạ màu trắng, có hình dạng khá giống với những kí tự chữ Hán hoặc chữ Nôm. Nhìn tổng thể, cả khoảng sân chùa giống như một bức văn tự khổng lồ màu trắng. Những văn tự này nếu xóa đi thì một thời gian ngắn sau lại tiếp tục nổi lên trên mặt gạch.

Và lần này, trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Hoa, giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Giang cho biết: ngày 10/3, Sở VH Bắc Giang đã cử một đoàn cán bộ xuống chùa Đông Sơn để khảo sát hiện tượng này, trong đó có giám đốc và các chuyên viên của Bảo tàng tỉnh. Kết luận được đưa ra sau khi giám định: các hoa văn lạ không hề thuộc về một dạng kí tự nào. Và theo những lí giải khoa, loại gạch được sử dụng để lát sân chùa Đông Sơn là loại gạch đỏ, có độ hút ẩm cao, khi lát xuống sân sẽ hút nước lên bề mặt và tạo thành những vết hoen như vậy.

Như vậy, hiện tượng này cũng bình thường giống như chuyện có hình mặt người trên mai cua. Đột nhiên trông ra thì tưởng đó là chuyện lạ thế thôi

“Chuyện không có gì phải ầm ĩ - bà Hoa cho biết. Hiện tại, chúng tôi đã yêu cầu địa phương làm công văn báo cáo về trường hợp này, đồng thời tổ chức phát sóng trên Đài truyền hình Bắc giang để giải thích và vận động bà con giải tán khỏi khu vực chùa Đông Sơn”.

Thiết nghĩ, từ hàng ngàn năm nay, người ta đã sửng sốt chứng kiến không biết bao nhiêu những chuyện “lạ” trên đời, để rồi sau đó lại ngã bổ ngửa ra vì nhận thức được rằng: do tự nhiên vốn thế, hoặc do thần hồn nát thần tính mà tưởng tượng ra. Vì thế, điều trước tiên trước những hiện tượng lạ là cần phải tìm hiểu, giải thích dưới ánh sáng khoa học, chứ không phải là mau mồm mau miệng, kể vung khắp nơi như một thứ “chuyện lạ đó đây” .

Nguyên Hoàng (Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm