Truy sát kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn, hai người chết

Trưa 6/9, người dân trên đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) hoảng hốt khi nhiều thanh niên cầm dao đâm nhau loạn xạ. Vụ truy sát khiến hai người chết, một trường hợp bị thương.
Truy sát kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn, hai người chếtTruy sát kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn, hai người chết
8101263

Trưa 6/9, người dân trên đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) hoảng hốt khi nhiều thanh niên cầm dao đâm nhau loạn xạ. Vụ truy sát khiến hai người chết, một trường hợp bị thương.

Truy sát kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn, hai người chết

Trưa 6/9, người dân trên đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) hoảng hốt khi nhiều thanh niên cầm dao đâm nhau loạn xạ. Vụ truy sát khiến hai người chết, một trường hợp bị thương.

Thứ Năm, 06/09/2012 18:00 | In trang nàyIn bài viết

Trưa 6/9, người dân trên đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) hoảng hốt khi nhiều thanh niên cầm dao đâm nhau loạn xạ. Vụ truy sát khiến hai người chết, một trường hợp bị thương.

Khoảng 11h, chị Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ Long An) và anh Lâm Trí (24 tuổi, ngụ quận 1) chở nhau bằng xe tay ga trên đường Lê Lai, hướng từ Cống Quỳnh ra chợ Bến Thành. Đến gần ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa, cả hai bị Nguyễn Hoàng Phúc (24 tuổi, ngụ quận 1) đi xe Wave từ phía sau lao lên, ép vào lề đường.

Trong lúc hai bên cự cãi, bất ngờ Phúc rút con dao dài khoảng 20 cm trong người ra tấn công đôi nam nữ. Chị Huyền đỡ nhát dao chí mạng cho bạn trai và gục xuống đường. Thấy thế, Trí liền lao đến giật lấy con dao, đâm trả nhiều nhát. Phúc gục xuống hiện trường.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Tuổi trẻ

"Không ai dám vào can ngăn. Nhiều người đi đường hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Những người trong cửa hàng gần đấy cũng chạy vào nhà", một nhân chứng kể.

Chưa dừng lại ở đó, lúc này, anh trai của Phúc là Nguyễn Hoàng Vũ (26 tuổi) chạy xe Future lao tới. Thấy em trai nằm trong vũng máu, Vũ cầm que gỗ dài khoảng 50 cm lao vào đánh anh Trí tới tấp khiến quỵ ngã xuống đường. Vũ đưa em trai vào bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Vũ bị bắt ngay sau đó.

Đôi nam nữ cũng được đưa vào bệnh viện nhưng chị Huyền đã tắt thở, Trí bị thương nặng. "Cuộc ẩu đả chỉ diễn ra 5 phút nhưng kinh hoàng quá", một nhân chứng cho hay.

Tại hiện trường, chiếc xe tay ga nằm chỏng trơ bên vũng máu. Cạnh đó là que gỗ dài 50 cm, chiếc áo dính đầy máu, dép và nón bảo hiểm vỡ nằm rải rác khắp nơi. Cách đó vài mét, con dao gây án bị vứt trên thảm cỏ trong công viên 23/9.

Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) có mặt hiện trường phối hợp công an thành phố thu thập dấu vết để điều tra làm rõ vụ án mạng. Tuyến đường Lê Lai bị phong tỏa. Nhiều nhân chứng được các điều tra viên lấy lời khai.

Thông tin ban đầu, Trí và Phúc cùng sống tại chung cư Nguyễn Thị Nghĩa từ nhỏ. Cả 2 cũng từng ngồi tù nhiều năm. Thời gian gần đây, họ phát sinh mâu thuẫn liên quan việc cầm cố xe máy.

Trí và Huyền được cho là vừa cưới nhau khoảng 4 tháng, đang tạm trú và làm việc tại Bình Dương. Trưa 6/9, cả hai về TP HCM làm giấy kết hôn thì bị anh em nhà Phúc phục kích trả thù.

Công an TP HCM đang điều tra, làm rõ sự việc.

Ảnh hiện trường vụ truy sát đẫm máu kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn


Án mạng xảy ra trên đường Lê Lai (quận 1), sát công viên 23/9.
 

Chiếc xe tay ga của đôi nam nữ ở hiện trường. Các mũ bảo hiểm bể nằm khắp nơi.


Ngay sau khi xảy ra cuộc truy sát khiến hai người chết, cảnh sát nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường.


Các nón bảo hiệm của nhóm người truy sát cũng được ghi hình lại để làm căn cứ điều tra.
 

Vị trí con dao gây án được vứt trên thảm cỏ công viên 23/9.
 



Gậy gỗ và những phương tiện gây án được thu thập.



Tuyến đường Lê Lai được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo VNE
2 thích.
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Thảo luận
lee - 6/19/2013 8:29:58 PM
Các trung vệ kiểu  như Barzagli, Bonera(Milan) là nỗi xấu hổ của các trung vệ Italia.
bbq - 6/19/2013 9:30:39 PM
Những ai còn nhớ khi Barca đoạt Cúp C1 đầu tiên thì khẩu hiểu này ra đời.Lúc ấy,giới bình luận và truyền thông đã đánh giá khẩu hiệu là một điều "vượt qua cả sự trơ trẽn".Thế nhưng nó đã phát huy tác...
maldini - 6/19/2013 9:21:39 PM
không phải TBN mà là la masia
hungcuong - 6/19/2013 8:02:28 PM
Một trung vệ như Alexsandro Nesta bằng mười lần Thiago Silva cộng lại.
Thu Hương - 6/19/2013 8:28:04 PM
Bale có đắt đến thế không? ngoài ra cầu thủ kiểu Anh không mấy khi thành công ở nước ngoài, đặc biệt ở Tây Ban Nha. Đợi xem Bale làm được gì nhé.