26/01/2011 14:09 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH Online) - Ngày 23 tháng Chạp là Tết ông Công, ông Táo, ngay từ sáng sớm nhiều chợ đã tấp nập người mua kẻ bán cá chép, "phương tiện" lên thiên đình của ông Công, ông Táo. Theo quan niệm xưa, cá chép phải thả trước giờ Ngọ (12h trưa 23 tháng Chạp) thì mới kịp lên thiên đình, vậy nên ngay từ đầu giờ sáng ngày 26/1 (23 tháng 12 âm lịch), sau khi làm lễ xong thì mọi người kéo nhau đến các sông, hồ trong nội thành Hà Nội để thả cá với không khí "đông vui như ngày hội".
Ngay từ sáng sớm mọi người đi chợ để mua thêm đồ về trước khi làm lễ ông Táo Đầu giờ sáng 23 tháng Chạp, từng dãy hàng cá chép đã được bày bán ngoài chợ Không chỉ bán ngoài chợ mà cá chép đỏ còn được bày bán trên những chiếc xe đạp Đi chợ thật sớm nên ai cũng muốn chọn cho mình những con cá thật ưng ý Bên cạnh xôi gấc, hoa quả, nhà nào cũng mua cá chép - phương tiện để ông Táo về trời Vào ngày này trên cầu Long Biên rất đông người đi thả cá. Nhiều người thiếu ý thức thả cả túi xuống dòng sông. Những người có ý thức hơn giữ lại túi đem về Song song với thả cá chép là những đồ thờ cúng cũng được mang theo để “thả”. Có người thả cả bộ bát hương xuống sông Xong việc, nhiều người giắt túi ni-lông ở thành cầu Gần giờ trưa các xe chở cá vẫn tiếp tục tiến vào nội thành Hà Nội Trẻ em cũng tập thả cá. Trong ngày này, nhiều người gọi cá chép là ông và tỏ lòng kính trọng bằng cách thả từ từ nhẹ nhàng xuống hồ Theo quan niệm cá chép phải thả trước giờ Ngọ (12h trưa 23 tháng Chạp) thì mới kịp lên thiên đình, vậy sau khi làm lễ thì dòng người kéo nhau đến các hồ, ao trong nội thành Hà Nội để thả cá "đông như đi hội". Những ngày này công nhân môi trường là vất vả khi phải thu dọn vỏ túi của những người vừa thả cá xuống hồ |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất