Trăm kiểu bức tử môi trường - Giết hại cá chép

03/02/2013 20:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ném túi chân hương, vàng mã đã hóa xuống sông, hồ. Thả cá, ném cá chép từ độ cao... 20-30m. Đó là những gì không ít người vẫn làm hàng năm vào mỗi ngày Ông Táo lên chầu Ngọc Hoàng báo cáo tình hình hàng năm của thân chủ.

Chùm ảnh do phóng viên Thethaovanhoa.vn thực hiện trong ngày 23 tháng Chạp, ngày Ông Công - Ông Táo:

Năm nào cũng vậy, cứ đến 23 tháng Chạp, ai cũng bận rộn với công việc chuẩn bị lễ tiễn Táo Quân về chầu trời báo cáo tình hình cuộc sống của mỗi gia đình

Một trong những việc phần lớn mọi người không thể bỏ qua đó là đi mua 3 con cá chép làm phương tiện cho 2 Táo ông và 1 Táo bà cưỡi lên Thiên đình

Chính vì vậy, bạn có thể bắt gặp cảnh mua bán cá chép ở khắp mọi nơi vào dịp này

Giá mỗi "bộ" cá vì thế cũng tùy theo khu vực, độ to nhỏ

Trung bình giá cho cả 3 con cá chép thường ở mức trên dưới 50.000 đồng

Nhưng nếu đắt hàng, giá có thể nâng lên đến hơn 100.000 đồng

Có thể nói đây là một phong tục tốt đẹp, nét văn hóa truyền thống hay và đáng lưu giữ. Tuy nhiên, do sự phát triển và... dễ tính hơn trong ngày này, người dân bắt đầu chấp nhận việc thả cá chép cảnh (cá Koi) thay vì các loại chép cổ

Nhưng đôi lúc, truyền thống lại đem lại những cảnh phản cảm về môi trường

Sau khi hóa vàng, người ta vứt tất cả những gì có thể xuống sông, hồ, ao

Người vứt cả bọc nilon, người xả khói bụi mù trời

Những cảnh thế này không hiếm gặp nếu không muốn nói là thấy rất nhiều

Và Hà Nội mỗi năm vào dịp Ông Công - Ông Táo lại tiếp nhận một lượng rác khổng lồ như thế này

Và đến màn thả cá chép thì khó có thể giải thích nổi

Từ độ cao hàng chục mét, người ta "thả" cá chép giống như giết hại chúng hơn

Nhưng tất nhiên vẫn có nhiều người cẩn thận, xuống tận mép sông

Thậm chí cố gắng đưa cá ra khỏi vùng ô nhiễm

Bạn thả cá chép thế nào? Vứt rác ra sao?

NT - LH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm