TP.HCM: Một công dân tự theo dõi, truy bắt kẻ móc túi

03/09/2008 12:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) – Thấy đối tượng có dáng vẻ rất đáng ngờ, anh Nguyễn Văn Sang (1975, trú tại 54 Trần Văn Khánh, Q7) cùng em vợ đã bám sát theo dõi. Tên trộm không biết lại cố tình móc túi của anh Sang và lập tức bị anh cùng quần chúng bắt tại chỗ.


Theo biên bản tại cơ quan công an, vào hồi 21h20 ngày 01/9, tại khu vực hội chợ nông nghiệp công viên Lê văn Tám, anh Sang cùng em vợ là Vinh vào tham quan hội chợ. Lợi dụng khu vực triển lãm đông người và sơ hở, một kẻ khả nghi đã móc trộm điện thoại của anh Sang. Do có nghi ngờ từ trước nên anh Sang đã kịp thời tri hô và bắt giữ tên trộm ngay tại chỗ.

 

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận thấy anh Sang giắt điện thoại ở thắt lưng và đã móc trộm. Đối tượng tên là Công Lợi Nghĩa, sinh năm 1964, hiện đang trú tại 4A/16 Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân.

 

Đối tượng đã được chuyển công an Q1 tạm giữ, điện thoại đã được trao trả lại cho anh Sang.

 

Thắng Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm