Tôi bối rối vì đã quyến rũ anh bằng chuyện ấy

03/09/2008 11:14 GMT+7 | Thế giới

Tôi hy vọng “chuyện ấy” sẽ níu giữ được anh ở lại nhưng giờ thì tôi đang mắc kẹt trong vòng xoay anh, tôi và chuyện đó

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ 6 tháng trước. Tôi lúc đó là sinh viên vừa ra trường và được nhận vào làm việc tại một công ty với mức lương ba cọc ba đồng. Tôi tự hào và hãnh diện lắm vì nhiều người ra trường lâu rồi mà có xin được việc làm ở chốn này đâu. Niềm vui của tôi kéo dài không được bao lâu thì tôi nhận ra rằng nếu chỉ an phận với công việc văn phòng và đồng lương chết đói, tôi sẽ không bao giờ khá hơn được. Đang khi tôi loay hoay không biết xoay xở với cuộc sống thế nào thì Hoàng bước vào cuộc đời tôi. Anh làm cùng công ty nhưng thuộc bộ phận “VIP”. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp, chào nhau một câu rồi đường ai nấy đi nhưng nụ cười của Hoàng lại làm tôi nảy sinh ý định… câu anh.

Chị đồng nghiệp cho tôi biết, Hoàng trông thế thôi chứ rất đào hoa, nhiều cô xin chết lắm nhưng không biết ai đã được chết rồi. Chị này còn cung cấp thêm thông tin Hoàng có mức lương cao chỉ sau giám đốc và tiếng nói có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các quyết định của sếp. Được lời như cởi tấm lòng, tôi càng quyết tâm phải cưa bằng được Hoàng.

Sẵn lợi thế là nhân viên văn phòng phải chạy qua lại các phòng ban, tôi xung phong nhận việc đưa giấy tờ tới phòng kế hoạch của Hoàng. Đây là phòng mà các chị em văn phòng dị ứng vì một ông khốt ta vít rất ghê gớm và chả biết cười bao giờ. Kệ, tôi cứ đến, cứ cười và nhất là không quên nguýt Hoàng một cái. Ngoài ra, tôi còn tìm mọi cách để gặp Hoàng dù để chỉ chào một câu. Mưa dầm thấm đất, chiến dịch tấn công toàn lực của tôi đã thành công rực rỡ. Lúc đầu Hoàng mời tôi đi uống nước, đi ăn rồi dần dần là những cái siết tay nhẹ khi ở chỗ vắng. Hoàng yêu tôi từ lúc nào không hay.

Tôi đang vô cùng mãn nguyện vì kế hoạch của mình thành công sớm hơn mong đợi thì Hoàng tỏ ra chán tôi. Anh nói chúng tôi nên chia tay tính cách của tôi và anh không hợp. Sau lần nói chuyện ấy, Hoàng ít gặp tôi hơn. Tôi cuống cuồng lo sợ sẽ mất anh. Tôi đã nghĩ ra một cách là hẹn anh đi ăn tối, coi như bữa cơm chia tay rồi sau đó sẽ cùng anh làm “chuyện ấy”. Chắc chắn Hoàng sẽ không thể cưỡng lại được ham muốn nếu tôi chủ động. Khi thấy tôi chủ động dâng hiến, Hoàng hơi bất ngờ, anh sững sờ một lát rồi lao vào tôi như điên…

Tôi không biết mình đã làm chuyện gì sai mà chỉ sau đêm hôm đó hai tuần Hoàng lại muốn xa tôi với cùng lý do như lần trước anh nói. Tôi lại tìm cách níu kéo anh bằng “chuyện ấy”. Cũng như lần trước anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc nhưng rồi lại nhanh chóng chán tôi. Bây giờ tần suất “yêu” của chúng tôi nhiều hơn. Tôi không biết là Hoàng chỉ giả vờ chán tôi để làm “chuyện ấy” hay chỉ vì “chuyện ấy” mà anh không lỡ rời xa tôi nữa? Tôi thấy ghê tởm bản thân mình, ghê tởm Hoàng và chuyện đó nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát ra được. Tôi đã quen với cuộc sống đầy đủ mất rồi.

Theo
PNN
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm