'Tớ kể bạn nghe' - Cách kể chuyện của các em nhỏ người dân tộc qua ảnh

01/10/2014 10:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tớ kể bạn nghe là cuốn sách ảnh gồm 120 bức ảnh và câu chuyện do 49 em nhỏ người dân tộc thiểu số ở Lào Cai, Ninh Thuận, Đăk Nông thực hiện theo chương trình photovoice vừa ra mắt ngày 30/9, tại Hà Nội.

120 bức ảnh được chọn lọc từ hàng chục nghìn bức ảnh các em tự chụp. Mỗi bức ảnh là câu chuyện mà các em muốn chia sẻ với mọi người, qua đó người xem có thêm những hiểu biết phong phú, trân trọng những nét đẹp văn hóa và sự đa dạng của cuộc sống qua con mắt trẻ em.

Cuốn sách ảnh được sắp xếp theo 11 chủ đề, kể về những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập, vui chơi, lao động, chụp về người thân, hàng xóm, về văn hóa của dân tộc mình. Anh Hoàng Huy Thành, đại diện nhóm “Photovoice” chia sẻ: “ Các bức ảnh đều do các em tự chụp, cùng nhau tham gia thảo luận và rất tích cực cầm máy chụp ảnh. Chính vì vậy đã cho ra những sản phẩm khiến người xem phải ngạc nhiên, trầm trồ vì cái nhìn vô cùng độc đáo, chân thực và giàu cảm xúc”.


Bìa của cuốn sách “Tôi kể em nghe”

Cuốn sách sẽ giúp người đọc nhận ra rằng trẻ em có khả năng quan sát rất tinh tế, thể hiện được tiếng nói, quan điểm của các em về các vấn đề xung quanh và mong muốn được tham gia, được góp phần cho cộng đồng và nhà trường. Cô Nguyễn Thị Bảy, hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập, Ninh Thuận cho biết: “Cần có nhiều hoạt động để các em cất lên tiếng nói của mình".

Dưới đây là những bức ảnh do các em nhỏ người dân tộc thiểu số ở Lào Cai, Ninh Thuận, Đăk Nông thực hiện:


Các bạn học sinh đang rửa cặp lồng ăn cơm ở trường bán trú thuộc xã Mản Thẩn, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Qua bức ảnh, bạn Lừu Thị Lếnh muốn nói lên mỗi bạn học sinh nên tự giác hơn trong các buổi sinh hoạt ở trường bán trú.

 Sau những ngày học bán trú ở trường, các bạn học sinh về nhà giúp đỡ bố mẹ giặt quần áo. Ảnh do bạn Vàng Thị Mào ở Lào Cai chụp.


Hình ảnh các bạn học sinh tự sửa xe đạp và rất than thiện khi cho các bạn khác đi chung xe đạp. Ảnh do bạn Hoàng Hải Yến, xã Mản Thẩn, huyện Simacai, Lào Cai chụp.


Bạn Pinăng Luân, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh thuận chụp em bé đang vui đùa với chú chó tên Sữa. Qua bức ảnh, em muốn nói “Hãy cùng nhau bảo về động vật nhé”.


Bức ảnh về lễ cũng đầu năm của người Raglai. Ảnh chụp của bạn Chamaléa Nhưng.


Bạn Thành Thị Bông, Ninh Thuận, chụp về người bà nội của mình, người mà bạn yêu quý.


Ảnh do bạn H’Điệp, Đăk Nông chụp khi hai anh trai của bạn đang sửa xe công nông và cho biết mỗi lần xe hư hai anh ít mang ra tiệm mà tự sửa. Qua đó, bạn muốn nói chúng ta phải yêu nghề, làm việc gì cũng phải tự mình làm.


Bạn Lừu Seo Sềnh, Lào Cai chụp em bé đang nghịch nước bẩn. Qua đó em muốn loại nước này có hại cho sức khỏe.


Bạn Vàng Thị Tố Quyên chụp một bạn học sinh đang bắt sâu cho vườn cải bắp được trồng trong trường. Rau do học sinh tự trồng rồi bán cho nhà bếp. Tiền thu được dành làm quỹ lớp. Qua đó bạn mong nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để học sinh tham gia, vừa cải thiện bữa ăn, có tiền cho các hoạt động của lớp, đỡ khỏi xin tiền bố mẹ.


Một nghệ nhân hướng dẫn học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám tập cồng chiêng để biểu diễn ở tỉnh Đăk Nông. Bạn H’Hoa chủ nhân bức ảnh cho hay đồng bào dân tộc M’Nông luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


Hình ảnh các bạn đang lao động ở trường, san phẳng mặt đường để tránh bị lầy lội khi trời mưa. Ảnh của em Giàng Seo Páo.

Mấy bạn lấy nước để rửa tay nhưng phải dùng đến xô để lấy nước vì nước trong bể đã cạn và rất bẩn. Ảnh do bạn Dương Thị Kim Trang, Ninh Thuận chụp.


Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm