06/03/2011 14:58 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH) - “Thanh minh trong tiết tháng Ba/ Lễ là Tảo mộ, hội là đạp thanh”. Tết thanh minh, hay còn gọi là tiết thanh minh vào tháng 3 hằng năm, dịp này, con cháu trong gia đình tổ chức đi “tảo mộ”, chỉnh trang, xây lại mộ cho người thân ở cõi âm là thể hiện tấm lòng hiếu thảo, thành kính với ông bà tổ tiên. Đó là nét đẹp văn hóa rất nhân văn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Lao Động
|
Tuy nhiên vẫn không thiếu những người “con gà tức nhau tiếng gay” đua nhau nâng cấp “lên đời” lăng mộ đang diễn ra rất phổ biến ở các làng quê, và cả thành phố. Nhiều ông tộc trưởng coi đó là “quyết sách” để làm “đẹp mặt” dòng họ. Những gia đình, dòng họ “không có điều kiện” vẫn cố “chạy đua”. Giữa thời giá cả leo thang, sắt, thép, xi măng… đều lên giá, mà cứ muốn xây lăng mộ to để ra oai với xóm làng, chẳng hiểu có làm cho con cháu mát mặt không? Chỉ biết rằng nhiều người phải méo mặt chạy đôn chạy đáo lo cho đủ suất đinh. Có người lấy cả tiền mua thóc giống, con giống ra đóng. Mộ rất to, nhưng cuộc sống của bà con trong họ thì khó, chắc gì tổ tiên ông bà nơi chín suối đã an lòng được.
Đã đến lúc cần nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện nếp sống văn minh, giảm thiểu những thủ tục không cần thiết trong ma chay, xây lăng mộ. Ban quản lý nghĩa trang nên có quy định chặt chẽ, mộ chí khi cải táng nên xây theo một kiểu thống nhất vừa tiết kiệm đất, đỡ tốn kém, vừa không gây ra cảnh kèn cựa, đua tranh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất