'Thủy thủ cứu nạn' - Người hùng của ngư dân trong lúc hiểm nguy

14/08/2013 11:03 GMT+7 | Thế giới

Nhận được lệnh của cấp trên là có người gặp nạn, cần tìm kiếm khẩn cấp trong điều kiện gió cấp 11, 12, Thiếu tá Nguyễn Lương Long, Đội trưởng Đội Tàu thuyền, Đồn Biên phòng Cát Bà (Hải Phòng) tính toán mọi phương án và động viên đồng đội vượt mưa giông, sóng cả, bằng mọi giá để cứu được người gặp nạn.

Thiếu tá Nguyễn Lương Long

Người dân và đồng đội ở Đồn Biên phòng Cát Bà gọi anh Nguyễn Lương Long là “thủy thủ cứu nạn”. Hơn 20 năm công tác tại Đồn Biên phòng Cát Bà, anh Long không nhớ hết đã bao lần vượt sóng to, gió dữ, lênh đênh giữa biển khơi để mong cứu được người bị nạn. Còn nhớ, vào một buổi sáng tháng 9/2011, anh Long nhận được lệnh tổ chức cứu nạn tàu HP 2518 bị đắm ở khu vực đảo Long Châu. Thuyền của đơn vị chỉ có khả năng cứu nạn trong điều kiện gió giật cấp 6, cấp 7, còn trước mặt anh, gió đang giật cấp 11-12.

Bằng kinh nghiệm của một thủy thủ dày dạn, căn cứ vào nước, thủy triều, hướng gió, thời gian trôi dạt, anh Long động viên đồng đội, tất cả cùng lên tàu. Dù đã xác định được hướng người trôi dạt nhưng thời tiết xấu, sóng to, mưa giông khiến việc tìm kiếm như “mò kim đáy bể”. Suốt 4 giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng tàu cứu nạn đã nhìn thấy vật trôi trên biển, nhưng tới gần chỉ là những quả phao trôi. Anh Long nhận định, số người bị nạn có thể trôi chậm hơn những quả phao đó nên tiếp tục tổ chức cho anh em tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, tổ cứu nạn phát hiện quả phao màu đỏ có 3 người trên phao, 3 người bám vào phao.

Tàu cứu nạn về đến Đồn đã hơn 3 giờ chiều. Lúc này anh em đã thấm mệt nhưng đồng chí Đồn trưởng động viên đồng đội tìm kiếm tiếp một vụ tàu ngư dân chìm tại khu vực Cồn Răng Lược. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, Nguyễn Lương Long cùng đồng đội phát hiện một vọi lưới có 6 người bám vào. Cả ngày dầm mình trong mưa bão, anh cùng đồng đội cầm hơi bằng mì tôm khô và nước lọc. Đó là một ngày không thể nào quên khi anh và đồng đội cứu được 12 người bị nạn.

Cuối tháng 10/2012, cơn bão số 8 có tên “Sơn Tinh” bất ngờ đổ bộ vào Hải Phòng. Dù Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã yêu cầu bà con đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn nhưng do bão ập đến quá nhanh khiến một số phương tiện không kịp tìm nơi trú ẩn. Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển và căn cứ vào tình hình thực tế, anh đề xuất với chỉ huy đơn vị chủ động tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Đêm hôm đó, anh cùng đồng đội cứu được 12 người, trong đó có 2 mẹ con cháu bé (cháu bé mới 14 tháng tuổi) đã gần như tuyệt vọng khi đơn độc giữa biển khơi trên chiếc tàu của gia đình. Có người đùa anh Long rằng vóc dáng nhỏ bé nhưng rất liều lĩnh, dám chống chọi với cả những con sóng lừng. Nhưng với anh mỗi một lần đi cứu nạn đều cảm thấy như có động lực mạnh mẽ từ trong tim. Phải cứu được người bị nạn vừa là trách nhiệm nhưng cũng là lương tâm của một con người.

Ngoài làm tốt công tác cứu nạn, Thiếu tá Nguyễn Lương Long còn trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện nhiệm vụ tuần tra hơn 100 lượt trên biển, đảm bảo an toàn người và phương tiện. Anh tích cực tuyên truyền cho nhân dân, nhất là ngư dân làm nghề khai thác thủy sản chấp hành tốt chính sách pháp luật, bảo vệ môi trường, kết hợp cùng bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền biển đảo.

Khi Đồn Biên phòng Cát Bà phát động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nguyễn Lương Long nhận thức rằng, việc học tập và làm theo Bác chính là rèn luyện mình trở thành một quân nhân có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, có ý chí quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt nhất. Với những thành tích của mình, tháng 12/2012, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăng hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba.

Minh Thu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm