Thời trang Paris: Sexy, “hở hang” và khiêu khích

30/09/2008 18:24 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) – Vừa khai mạc cuối tuần qua, song Tuần thời trang Paris đã gây xôn xao bởi những mẫu và màn diễn độc đáo.
 
Thủ đô Paris hoa lệ tiếp tục khẳng định là một trung tâm thời trang thế giới. Vừa khai mạc cuối tuần qua, Tuần thời trang ở thành phố này đã lập tức khiến người ta phải chú ý bởi những thiết kế giầu sáng tạo, trong đó dĩ nhiên có những mẫu có vẻ hơi “gây sốc” bởi sự sexy, “hở hang” và khiêu khích. Một vài thí dụ:
 
Mẫu quần áo tắm của nhà thiết kễ nữ Bồ Đào Nha Fatima Lopez để hở khá nhiều, có lẽ chỉ dành cho những phụ nữ dũng cảm.
 
Chắc rất ít cô gái sẵn sàng mặc loại váy trong vắt này của nhà tạo mẫu Pháp nổi tiếng Jean-Paul Gaultier ra đường. 
 
Nữ tạo mẫu Hà Lan Marlies Dekker cũng gây chú ý với những bộ bikini đầy xích và dây dợ khiến người ta gợi nhớ tới những cô gái “làng chơi” theo kiểu sadomaso (bạo dâm).
 
Nhà thiết kế Hàn Quốc Lie Sang Bong sáng tạo ra những kiểu váy với chủ ý để cho mọi người có thể nhìn thấy… đồ lót của người mặc.
 
Nữ tạo mẫu Pháp Anne Valerie Hash thiết kế mẫu váy này với một loại vải đắt tiền, chỉ tội nó gần như trong suốt.
 
Nhà thiết kế Mỹ Rick Owens tạo ra những mẫu theo kiểu nữ tu sĩ, nhưng lại dành cho những cô gái sexy – một sự khiêu khích với Nhà thờ?
 
Nhà thiết kế người Bỉ Martin Margiela có lẽ không muốn người xem phân tán tư tưởng vì mải ngắm nhìn những người mẫu xinh đẹp, nên “bắt” họ bịt mặt lên sàn diễn.
 
Cũng là một màn diễn của nhà tạo mẫu Bỉ Martin Margiela: Đây là đằng trước hay đằng sau?

Q.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm