Thất nghiệp, dân... nhậu suốt ngày

01/12/2010 08:38 GMT+7 | Thế giới

Đi dọc vùng biển Quảng Nam từ tháng 10 (AL) đến gần Tết, đâu đâu cũng thấy bàn nhậu được bày ra. Người già, người trẻ cứ thế lai rai từ sáng đến chiều. Tất cả cũng vì thất nghiệp.

Ngư dân Nguyễn Dục (56 tuổi) tợp một ngụm rượu rồi khề khà nói: "Không phải bợm nhậu đâu chú em. Trời mưa, biển động, rảnh quá không biết làm gì thì lấy rượu mà giết thời gian thôi".

Người già nhậu, trẻ cũng nhậu. Nhiều thanh niên không phải là không có việc làm trong mùa này, nhưng vẫn nhậu. "Ở đây, lớn lên đã thấy mấy bác, mấy anh nhậu rồi. Nên tụi em không nhậu... không được"- Nguyễn Thanh (23 tuổi) giải thích đơn giản.


Không khó mấy để nhìn thấy những ngư dân uống rượu tại các quán xá.

Với dân biển, mùa này là mùa "ngư nhàn", không đi khơi được, có chăng chỉ làm trong bờ. Tuy nhiên, như lời ngư dân Nguyễn Văn Thanh (66 tuổi): "Dạo này lượng cá bờ giảm lắm. Đi làm cũng chẳng được chi". Mấy năm trước dù là mùa mưa, ngư dân vẫn có thể làm gần bờ vì lúc đó sản lượng cá dồi dào. Nhưng mấy năm lại đây thì "gác kiếm".

Trước kia, nhiều ngư dân sắm tàu, sắm ngư cụ câu mực để mùa đông vào Nam câu mực khơi vì biển phía Nam ấm, làm được cả mùa đông. Nay làm ăn thất bát, nhiều ngư dân đành bỏ biển phía Nam mà chấp nhận trú đông ở quê.

Cứ thế, mùa trú đông tránh bão của ngư dân ven biển giờ được chính họ gọi tếu là "mùa đi… nhậu". Tất cả cũng chỉ vì họ lúng túng không tìm ra giải pháp tìm việc làm lúc nhàn rỗi. Những công việc kiếm sống trước kia, giờ quá khó để tạo ra tiền. Đồng thời, học thức không nhiều, tuổi cao và không thạo việc nào khác khiến ngư dân không muốn cũng phải... thất nghiệp, đành chấp nhận "nhậu thay làm" trong mùa đông.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm