Sững sờ tìm thấy ‘Người đẹp say ngủ’ trong ngôi mộ cổ

10/06/2015 20:30 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 6 tuần khai quật gần thành phố Hawzien ở Ethiopia, các nhà khảo cổ Anh đã tìm thấy 11 ngôi mộ cổ có những vật dụng “lạ thường”. Tuy nhiên, có một ngôi mộ mà “chủ nhân” của nó gây lôi cuốn một cách đặc biệt, mà theo Louise Schofield, trưởng nhóm khảo cổ, người phụ nữ này trông như “Người đẹp say ngủ”.

Tư thế nằm của người phụ nữ và những đồ vật được tìm thấy bên cạnh bà, gồm cả đồ trang điểm mắt và túi đựng nước mắt của người chết, cho thấy người phụ nữ này từng rất đẹp và được yêu quý.

Theo tin của tờ Guardian: “Người phụ nữ nằm thu mình nghiêng một bên, tay đỡ cằm và đeo một chiếc nhẫn đồng rất đẹp. Cô nằm như đang ngắm mình trong chiếc gương đồng La Mã”.


Mộ của người phụ nữ có tư thế nằm trong như "Người đẹp say ngủ"

Vương quốc Aksum, có thủ đô cùng tên với vương quốc, tồn tại từ năm 100 đến năm 940 và có thời điểm từng bao phủ phần lớn Eritrea, Bắc Ethiopia, Tây Yemen, Nam Saudi Arabia và Sudan hiện nay.

Chiếc gương La Mã cùng với nhiều di sản La Mã khác được tìm thấy trong ngôi mộ đặc biệt có ý nghĩa. Nhà khảo cổ Schofield giải thích: “Chúng ta vẫn nghĩ rằng Aksum có niên đại vào thế kỷ thứ 4 và thế kỷ thứ 5, thời điểm người dân nơi đây theo đạo Công giáo và giao thương rất mạnh mẽ với Roma. (Aksum từng đóng vai trò quan trong trong tuyến đường kết nối đế chế La Mã với Ấn Độ cổ đại). Tuy nhiên, những phát hiện của nhóm khảo cổ lại có niên đại vào thế kỷ thứ 1 và thế kỷ thứ 2. Qua đó chứng minh rằng, nhiều khả năng vương quốc Aksum có quan hệ buôn bán với Roma sớm hơn nhiều”.

Schofield đã tiến hành khai quật ở Ethiopia từ nhiều năm qua và hồi năm 2012, bà tin nhóm của mình có phát hiện liên quan tới Hoàng hậu Sheba, vợ Vua Solomon.

Tuấn Vĩ
Theo USA Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm