“Sống trong sợ hãi” vì triều cường

12/10/2010 13:01 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hai lần triều cường lên đỉnh năm 2010 khiến người dân phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM phải sống trong cảnh ngập lụt, cuộc sống bị đảo lộn. Nỗi lo sợ không biết “bà thủy” sẽ ghé thăm lúc nào luôn ám ảnh, có gia đình phải sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng.

Chúng tôi có mặt tại khu phố 1 và 2 phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM sau đợt triều cường cao 1,47m khiến bờ bao rạch Bá Hộ chảy vào sông Sài Gòn bị vỡ rạng sáng 10/10, khung cảnh hoang tàn của nhiều ngôi nhà hiện rõ mặc dù nước đã rút.

Khổ sở vì nước triều

Tại nhà ông Nguyễn Văn Lợi, số 1/50 tổ 1, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, chiếc máy bơm và ống thoát nước vẫn đặt vào vị trí “sẵn sàng chiến đấu” trong nhiều ngày qua. Ông Lợi cho chúng tôi xem khung cảnh hoang tàn trong ngôi nhà của mình khi đợt triều cường đi qua, mùng, mền, nệm vẫn còn ướt nhem được phơi trên chiếc xe ba gác. Trên nền nhà, bùn lầy vẫn chưa được dọn sạch. Khuôn mặt mệt mỏi của ông Lợi cứ nhăn nhúm lại khi kể chuyện chống chọi “bà thủy” đêm qua: “Tôi đang ngủ, đến rạng sáng thì bỗng thấy nước chảy vào nhà nghe tiếng “ào ào”. Tôi vùng dậy và chạy ra chỗ cầu dao điện để ngắt cầu dao. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm khi “bà thủy” ghé thăm mà. Tivi, tủ lạnh, tôi và đứa con trai lớn “sơ tán” lên cao ngay. Còn tủ bàn ghế thì chịu”.


Nước triều lên làm nứt nhà ông Lợi
Ông dắt chúng tôi đi khắp căn nhà và qua 2 nhà hàng xóm, các bức tường 3 căn nhà đều bị nứt toác, gia đình hàng xóm phải “sơ tán”. Ông Lợi kể lại: “Đợt triều cường vào đêm 11/8, đất nhà tôi và 2 nhà nữa bị sụt lún, tường bị xé toác. Nhà anh Nguyễn Huy Cường bị hỏng nặng phải sơ tán 2 đứa con về nhà ngoại ở. Gia cảnh khó khăn, anh Cường vay 15 triệu đồng từ Hội Nông dân phường và tôi đưa thêm 15 triệu để sửa lại nhà. Vợ tôi cũng phải qua nhà hàng xóm lánh nạn. Đã có lần nước tràn vào nhà suýt nữa thì cháu tôi bị điện giật may mà tôi nhanh tay ngắt cầu dao điện kịp thời”.

Tại khu phố 2, những người dân sống gần rạch Bá Hộ thì tình cảnh càng bi đát hơn. Ông Bùi Cẩm Bình (68 tuổi) cho biết, suốt ngày 11/10, dù trời mưa rả rích, ông và vợ cùng vài người hàng xóm phải tự đắp một “bờ đê” dài gần 20m để “quyết tâm” phòng chống “bà thủy”. Ông Bình bảo: “Mình không tự cứu mình mà chờ thì biết bao giờ mới xong. Ở đây nhà nào cũng sống trong sợ hãi”. Nhà ông Lê Văn Hòa, số 35/3A, có đàn lợn hơn 100 con, ông Hòa cho biết: “Triều cường lên nhanh không kịp chạy, 13 con chết do ngập nước, nhiều con bị nhiễm bệnh phải tiêm thuốc. Nhưng nhiều nhà còn khổ hơn, như 7 hộ nuôi cá coi như mất trắng vì cá theo con nước mà đi”.

Bao giờ mới hết ngập?

Ông Trương Thanh Tú, Phó Chủ tịch phường Thạnh Lộc cho biết: “Nguyên nhân bị vỡ đê một phần là do dự án thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn thực hiện quá chậm. Rạch Bá Hộ không nằm trong dự án này, nhưng nếu dự án triển khai nhanh, lắp đặt cống thì đoạn đê nội đồng rạch Bá Hộ sẽ không bị vỡ. Đoạn đê vỡ đã được xử lý lại nguyên trạng và gia cố thêm cừ tràm. Tạm thời chúng tôi yên tâm”.


Người dân Thạnh Lộc phải đi ủng lội bùn trong nhà
Hầu hết những người dân đang sống tại khu phố 1 và 2, phường Thạnh Lộc rất bức xúc và mong mỏi dự án thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn triển khai nhanh. Ông Bùi Cẩm Bình, cho biết: “Từ đầu năm 2010, tôi đã giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhưng không hiểu sao đơn vị thi công có vào làm những công đoạn đầu rồi bỏ đó. Phần đê ban đầu bị phá vỡ nên bây giờ cứ triều lên là ngập”.

Ông Trần Quốc Thanh, Bí thư Chi bộ khu phố 2 cho biết: “Sáng ngày 10/ 10, riêng khu phố 2 có 1/3 trong tổng số 684 hộ dân bị ngập nặng do vỡ bờ bao rạch Bá Hộ. Trước khi người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn thì không xảy ra tình trạng ngập như hiện nay. Năm 2010 đã có 2 lần triều cường gây ngập úng nặng. Người dân bị thiệt hại rất nhiều, đời sống đảo lộn. Chúng tôi chỉ mong dự án này phải thực hiện và hoàn tất nhanh để người dân ổn định được cuộc sống”.

Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm